Mi
Đợt tết cách đây hai năm có đi đường đó cho biết và thấy đẹp.
Còn Bình Hưng thì không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, vì đó là một đảo nhỏ, cách bờ khoảng 1 km, nhà nhỏ, bãi tắm không có qui hoạch, dịch vụ tự phát, đồ ăn hải sản có nhưng bình thường. Nói chung là trải nghiệm trên đường đi, chứ nói tới Bình Hưng để chơi thì không nên đặt ra tiêu chuẩn cao.
Bình Ba cũng vậy, đi đò hoặc cano ra, ăn uống hải sản, đi loanh quanh như đi dạo ở một xóm chài, lên núi chụp hình xuống thì thấy trong hình đẹp, rác hơi nhiều. Cảm giác đi đò vẫn hay hơn đi cano.
Mình dân Cam Ranh, sống ở SG lâu rồi.bác trãi nghiệm rồi à. cho em chút thông tin với.
Đợt tết cách đây hai năm có đi đường đó cho biết và thấy đẹp.
Còn Bình Hưng thì không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, vì đó là một đảo nhỏ, cách bờ khoảng 1 km, nhà nhỏ, bãi tắm không có qui hoạch, dịch vụ tự phát, đồ ăn hải sản có nhưng bình thường. Nói chung là trải nghiệm trên đường đi, chứ nói tới Bình Hưng để chơi thì không nên đặt ra tiêu chuẩn cao.
Bình Ba cũng vậy, đi đò hoặc cano ra, ăn uống hải sản, đi loanh quanh như đi dạo ở một xóm chài, lên núi chụp hình xuống thì thấy trong hình đẹp, rác hơi nhiều. Cảm giác đi đò vẫn hay hơn đi cano.