KS Rum Vàng 2. Chuẩn 3 Sao . Gần Hồ Xuan Hương đó bác.Khách sạn thì sao bác, có phải book phòng trước không ?
Em muốn phòng đẹp tí.
Muaf này không cần bác ơi. Lên khách sạn Phố Núi. Thắng lợi. Vv. Luôn còn phòng. K có bác pm em. Em alo giup bácKhách sạn thì sao bác, có phải book phòng trước không ?
Em muốn phòng đẹp tí.
Em lên Đà Lạt chỉ thuê khách sạn Golf 2 ngay chợ Đà Lạt vừa thuận tiện đi lại vừa ngay khu trung tâm bãi để xe riêng có bảo vệ 2 3 người trông....
Thks bác.Muaf này không cần bác ơi. Lên khách sạn Phố Núi. Thắng lợi. Vv. Luôn còn phòng. K có bác pm em. Em alo giup bác
Bác có xe thì ra khu xa trung tâm mà ở chứ tội gì ở trong TT. Em thấy ks Bích Đào (0633830222) ở ngay dốc lên Dinh 3, giá mùa này chỉ loanh quanh 5-600 còn khu nhà cũ thì rẻ hơn. Ở đây thì khung cảnh buổi sáng em bao đẹp luôn. Cái ks sạn này của đại gia đình còn Ma Rừng Lữ Quán là của anh Liêm, con rể ông bà chủ.Bác Nongnoc có biết KS nào trên Đà Lạt có phòng tầm tầm Indochine mà bác giới thiệu em hôm 30/4 không ?
KS Bích đào có 3 cô con gái dễ thương lắm,Bác có xe thì ra khu xa trung tâm mà ở chứ tội gì ở trong TT. Em thấy ks Bích Đào (0633830222) ở ngay dốc lên Dinh 3, giá mùa này chỉ loanh quanh 5-600 còn khu nhà cũ thì rẻ hơn. Ở đây thì khung cảnh buổi sáng em bao đẹp luôn. Cái ks sạn này của đại gia đình còn Ma Rừng Lữ Quán là của anh Liêm, con rể ông bà chủ.
bạn học chung với em cấp 3 năm 92, giờ thành U40 hết rồi. hihihi
Em vừa về tuần vừa rồi, có vài thông tin cho bác 
- Đoạn Dầu giây - Bảo Lộc: đường ngon lành, biển báo vạch kẻ rõ ràng, trắng 50 vàng 80, ko thấy biển hạn chế 60 khi vạch vàng đâu
Cẩn thận khúc vừa hết rừng Giá ty có xxx hay đứng bắt xe, nhưng cơ bản đúng tốc độ ko đè vạch vượt ẩu thì ko sợ bố con thằng nào, có nhiều bác thấy xe ngược chiều nhá đèn báo có xxx là bò, em vượt cái 1 luôn 
- Đoạn Bảo Lộc - Di linh: đường xấu, ổ gà tùm lum, có nhiều đoạn đang làm nên cho đi 1 chiều có công nhân điều tiết, nhưng đi ổn.
- Đoạn Di linh - Đức Trọng - Đà lạt: vi vu
Thời tiết: em đi hôm thứ 6 tuần trước, gần đến Đà Lạt lúc 14h mưa xối xả, nhưng chiều tối lại ko mưa, lạnh tàm tạm
Trời âm u ko nắng nên rất đã, khách du lịch ko đông, đi chợ cuối tuần phố đi bộ lưa thưa thôi
Thứ 7 ko mưa, chủ nhật em về lúc 9h sáng thì mưa lâm râm 
Chúc gia đình bác chuyến đi vui vẻ
- Đoạn Dầu giây - Bảo Lộc: đường ngon lành, biển báo vạch kẻ rõ ràng, trắng 50 vàng 80, ko thấy biển hạn chế 60 khi vạch vàng đâu
- Đoạn Bảo Lộc - Di linh: đường xấu, ổ gà tùm lum, có nhiều đoạn đang làm nên cho đi 1 chiều có công nhân điều tiết, nhưng đi ổn.
- Đoạn Di linh - Đức Trọng - Đà lạt: vi vu
Thời tiết: em đi hôm thứ 6 tuần trước, gần đến Đà Lạt lúc 14h mưa xối xả, nhưng chiều tối lại ko mưa, lạnh tàm tạm
Chúc gia đình bác chuyến đi vui vẻ
Rất chi tiết. Cám ơn bác. Ah, bác cho em hỏi đoạn đường xấu Di Linh Bảo Lộc dài bao xa ? Hoa dã qùy nở nhiều chưa ?Em vừa về tuần vừa rồi, có vài thông tin cho bác
- Đoạn Dầu giây - Bảo Lộc: đường ngon lành, biển báo vạch kẻ rõ ràng, trắng 50 vàng 80, ko thấy biển hạn chế 60 khi vạch vàng đâuCẩn thận khúc vừa hết rừng Giá ty có xxx hay đứng bắt xe, nhưng cơ bản đúng tốc độ ko đè vạch vượt ẩu thì ko sợ bố con thằng nào, có nhiều bác thấy xe ngược chiều nhá đèn báo có xxx là bò, em vượt cái 1 luôn
- Đoạn Bảo Lộc - Di linh: đường xấu, ổ gà tùm lum, có nhiều đoạn đang làm nên cho đi 1 chiều có công nhân điều tiết, nhưng đi ổn.
- Đoạn Di linh - Đức Trọng - Đà lạt: vi vu
Thời tiết: em đi hôm thứ 6 tuần trước, gần đến Đà Lạt lúc 14h mưa xối xả, nhưng chiều tối lại ko mưa, lạnh tàm tạmTrời âm u ko nắng nên rất đã, khách du lịch ko đông, đi chợ cuối tuần phố đi bộ lưa thưa thôi
Thứ 7 ko mưa, chủ nhật em về lúc 9h sáng thì mưa lâm râm
Chúc gia đình bác chuyến đi vui vẻ![]()
Từ Bảo Lộc lên Đà Lạt hơn trăm cây chuối, đoạn Di Linh này chắc 30km bác ạRất chi tiết. Cám ơn bác. Ah, bác cho em hỏi đoạn đường xấu Di Linh Bảo Lộc dài bao xa ? Hoa dã qùy nở nhiều chưa ?
Hoa Dã Quỳ đã nở rồi nhưng còn ít, đoạn Cao Tốc thấy nhiều hơn
Năm ngoái em đi tháng 11, hoa nở vàng ươm suốt 1 đoàn dài từ Di Linh lên tới Cao Tốc, năm nay chưa thấy nở nhiều