Không rành đường thì cứ ql20 mà đi, cảnh thì bên ql28b đẹp hơn nhưng đường hẹp hơn có vài khúc ổ gà và chú ý xxx các huyệnNên đi QL20 hay đi hướng Long Khánh hả các bác? đường nào cảnh đẹp hơn ?![]()
QL 20 đường mới, thông thoáng, sạch sẽ, cảnh cũng đẹp ... nhưng nhiều xe tốc hành hơn.Nên đi QL20 hay đi hướng Long Khánh hả các bác? đường nào cảnh đẹp hơn ?![]()
Trên QL 20, nếu bác không thấy biển báo gì thì cứ 50-55 km/h trở xuống mà đi thôi.
Hình như có 1 vài đoạn có bảng cấm vượt, thì lại "tình cờ" xuất hiện mấy ông xe tải chạy tà tà 20-25 km/h. Nếu thấy mấy ông này, bác nên cẩn thận.![]()
Nếu ghi nhớ lời bác thì em đã ko bị phạt 1tr, tiên sư nó, đúng là có 1 thằng xe tải <3.5 tấn chạy tà tà cả mấy km, các xe nối đuôi nhau ko dám vượt vì bên trái là nét liền vàng, bên phải là nét liền trắng, em chịu ko nổi nữa nên liều vượt phải bằng cách giả vờ vào trạm xăng bên phải vì có nét đứt, nhưng khi vượt thì lại đè cha nó lên vạch liền trắng, mà lại ngay đầu dốc, vượt xong - qua dốc xxx ngoắc em vô, đúng bài luôn, gài hay thiệt, thấy 1 bác cũng vượt như em, toàn chở con nhỏ, nhìn mặt tội lắm. Theo luật lỗi vượt phải, vượt đầu dốc là phạt từ 2-3tr, giam bằng 2 tháng, em nói phạt nhanh cho em chở mấy bác đi khám bệnh, nó bảo đưa 1 tr rồi đi, em năn nỉ 500 nó ko chịu. Đành vậy thôi, nộp tiền ngu cho bọn nó, nhớ đời luôn.
Đường QL20 đẹp nhưng nhỏ, xe tải, xe khách nhiều, chạy rất căng thẳng mệt mỏi, ko vượt bọn tải ko biết bao giờ mới đến nơi
Trời ah, bác này chưa có KN đi QL rồi: tự nhiên có 1 đoàn xe nối đuôi nhau bò có nghĩa là xxx đang chốt đàng trước. Bác lại còn vượt phải cán vạch chui thẳng vào rọ thì thua luôn rồiNếu ghi nhớ lời bác thì em đã ko bị phạt 1tr, tiên sư nó, đúng là có 1 thằng xe tải <3.5 tấn chạy tà tà cả mấy km, các xe nối đuôi nhau ko dám vượt vì bên trái là nét liền vàng, bên phải là nét liền trắng, em chịu ko nổi nữa nên liều vượt phải bằng cách giả vờ vào trạm xăng bên phải vì có nét đứt, nhưng khi vượt thì lại đè cha nó lên vạch liền trắng, mà lại ngay đầu dốc, vượt xong - qua dốc xxx ngoắc em vô, đúng bài luôn, gài hay thiệt, thấy 1 bác cũng vượt như em, toàn chở con nhỏ, nhìn mặt tội lắm. Theo luật lỗi vượt phải, vượt đầu dốc là phạt từ 2-3tr, giam bằng 2 tháng, em nói phạt nhanh cho em chở mấy bác đi khám bệnh, nó bảo đưa 1 tr rồi đi, em năn nỉ 500 nó ko chịu. Đành vậy thôi, nộp tiền ngu cho bọn nó, nhớ đời luôn.
Đường QL20 đẹp nhưng nhỏ, xe tải, xe khách nhiều, chạy rất căng thẳng mệt mỏi, ko vượt bọn tải ko biết bao giờ mới đến nơi
Coi như xui thôi các bác. Lần sau mình cẩn thận hơn.Trời ah, bác này chưa có KN đi QL rồi: tự nhiên có 1 đoàn xe nối đuôi nhau bò có nghĩa là xxx đang chốt đàng trước. Bác lại còn vượt phải cán vạch chui thẳng vào rọ thì thua luôn rồi... nguyên cái QL20 dài 300km dễ gì bác thấy được cảnh đoàn xe nối đuôi nhau bò, chỉ khi nào có xxx mà xxx đang rình kiếm ăn bác mới thấy được đoàn xe rùa này. Trong trường hợp đó, bác muốn vượt cứ xi nhan vượt trái đúng tốc độ, thấy trạm xxx chớp chới mà chỗ đó vạch liền giữa đường thì bác tấp hẳn xe qua bên trái đường đứng lại đái xong phát xi nhan ra đạp thẳng lên dẫn đầu luôn (vì xi nhan thò đầu ra rồi xe khác dồn toa lại bác không chui vào nổi đâu)
![]()
Em mới chạy xe chưa đc 1 tháng và lần đầu em đi BL mà, coi như tiền học phí vậy
Cám ơn các bác đã chỉ bảo
Chia buồn cùng bác, ai ra đường cũng phải đóng học phí cảEm mới chạy xe chưa đc 1 tháng và lần đầu em đi BL mà, coi như tiền học phí vậyCám ơn các bác đã chỉ bảo
đúng là ko có biển báo tốc độ ! chạy thoải mái ... nhưng $ phải đông hơn quân Nguyên ! cách Dầu Dây khoảng 5 - 7 km lụm vô hù 17 chai, giam bằng, thằng này vượt trước e ! e bị lụm phán lỗi mình đéo vi phạm " vượt phải " có ghi hình mới ghê, 2,5 ch, giam bằng 2 tháng, xử ngay và luôn thì 1 ch, e bảo tao đéo phải quân Nguyên còn 5 xị thui hehe ! nó bắt về xe chi viện, e về nhưng ra bảo đéo có chi viện ! nó trở giọng hâm dọa rất md, đòi bb tuần sau lên nộp. E bảo hết cách rùi lập bb đi thì nó đéo lập ! thằng xếp nó quay vào hỏi sao lâu vậy nó trả lời bằng tiếng lóng ý là đéo chung đủ, thằng xếp bảo thui chuyển a lỗi " giải tỏa " ! nên các bác có rãnh thì cứ ở đó chơi cho vui, khoảng 1h là lũ c đói ít nhứt 50 ch và cứu đc ko ít tay đua vô tội ! Chúc nae ko đạp phải mứt !
1. Chạy đúng tốc độ
2. Luôn kiểm tra biển
3. Cẩn thận chim mồi
4. Cẩn thận vạch liền
còn lại đường 20 đẹp rồi, cứ thế mà chạy thôi bác
2. Luôn kiểm tra biển
3. Cẩn thận chim mồi
4. Cẩn thận vạch liền
còn lại đường 20 đẹp rồi, cứ thế mà chạy thôi bác