Hạng B2
25/11/14
443
489
63
41
hồ chí minh
Thông tin đường cao nguyên từ Bình Dương ra đến miền trung: toàn tuyến từ Gialai ra miền ngoài thì quá tốt lâu nay, không cần lo nghỉ. Tuyến đáng ngại nhất từ Daknong lên Gia Lai: cả tuyến chỉ còn vài đoạn nhỏ đã lu đá mi chờ thãm nhựa, vậy các bác lưu ý gờ giáp mí giữa phần đã thãm nhựa và phần nền đá mi thôi. tuyệt đối không còn ổ gà và nền đất, sedan chạy vô tư. Đứa em trong nhà vừa ra đến Gia lai gọi về: SG-GL ăn nghỉ 5 lần tổng cộng 12 tiếng (do em tui ít chạy xa nên cứ hơn trăm cây phải nghỉ). Yên tâm nhé...!
Hoang mang cực độ. Tết đến rồi mà chưa vững tâm nên đi hướng nào.haizz
 
  • Like
Reactions: tuanplieku
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Bác lại đổi lich trình à. Đường ven biển chắc ok đó bác
Hôm qua em nhận được 2 thông tin:
1- SG - Gia Lai: Đường đẹp rồi, chỉ 1 số đoạn xấu nhưng đã rải đá mi (80% đẹp). Gia Lai - Đà Nẵng thì quá tốt rồi.
2- QL1a từ Nha Trang ra đến Đà Nẵng xấu toàn tuyến, về đến Quảng Nam còn tắc đường vì đường xấu.
Vì vậy em quyết định thay đổi lộ trình.
Đường ven biển ok nhưng chỉ đi đc chưa tới 30% quảng đường. 70% còn lại đi QL1a thì rất tệ.
 
  • Like
Reactions: beetle5230
Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Tết cách đây 2 năm, em xuất phát 5h sáng mùng 2 tại KS Tre Xanh Pleiku, ăn sáng tại BMT, về ngã 3 Dầu giây là 2h chiều (Đi qua dateh, madagui, ql20), chạy Escape. Năm trước đi lại thì đúng là cực hình, bò chứ không phải chạy.
Pleiku - Kontum em đạp xe đạp đi nhiều lần, :) có lần bị lủng lốp dắt bộ gần chết.
Sáng 27 em xuất phát đường như bác Hung BK: SG - Cao Tốc - QL20 - DL - NT - QN(1 đêm) - Huế.
Đường trong Qui Nhơn - Tam quan em đi rồi, phải qua cầu Thị Nại. Đường hẹp lắm nha bác, có nhiều đoạn là đường bê tông chứ không phải đường nhựa. Nhưng chắc đi đường này có không khí tết hơn QL1 và chắc F1 sẽ thích hơn vì cảm giác dân dã.
Em phải chở 1 người bạn về Bồng Sơn chứ không đi đường BMT - Pleiku - HCM để thử Land cho đã.
Tránh đi QL27 từ Đà Lạt - BMT, em thấy xe luôn ở tình trạng đang cua hay lên dốc / xuống dốc. Mệt vợ con lắm.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Ngày mấy bác xuất phát? Vì gia đình em F1 còn nhỏ nên em lên lịch như sau: Chiều mai em xuất phát
Ngày 1 (12/2): Vũng Tàu - Đồng Xoài (150km). 16h xuất phát
Ngày 2 (13/2): Đồng Xoài - Gia Lai (450km): 6h xuất phát
Ngày 3: (14/2) Gia Lai - Đà Nẵng (350km) 7h xuất phát
KS ở Đồng Xoài và Gia Lai đã đặt phòng luôn rồi.

Có thể ngày đầu e k trùng với bác nhưng ngày thứ 2 4g sáng e xuất phát, nếu đi Ql14 thì khoảng 6g e tới Đồng Xoài để đồng hành với bác r.

Ks Gia Lai bác đặt ở chỗ mô, thông tin, rổ rá ra răng bác cho e biết với...
 
  • Like
Reactions: dem0sao
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Có thể ngày đầu e k trùng với bác nhưng ngày thứ 2 4g sáng e xuất phát, nếu đi Ql14 thì khoảng 6g e tới Đồng Xoài để đồng hành với bác r.

Ks Gia Lai bác đặt ở chỗ mô, thông tin, rổ rá ra răng bác cho e biết với...
Bác xuất phát cùng lúc với em. Hẹn hò nhau đi bác, số em 0972.41O.49O
 
  • Like
Reactions: baolamanhBRVT
Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Pleiku bác Hùng nên ở Tre Xanh, gần chợ và giá cả cũng tương đối, có phục vụ buffet sáng. Cao cấp nhất thì có KS HAGL nhưng đắt và ngoài trung tâm.
Sao bác không đi CToc - QL20 - Madagui - Dateh - Gia Nghia - BMT?
 
Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Chỗ này không phải gần bến xe đâu bác, nó cũng gần chợ. Tòa nhà này ngày xưa xây chung cư mà không bán được chuyển làm ks. Bác lên phòng sẽ thấy nhiều buồng. Bác ở ks này hỏi thăm lễ tân đi an bánh canh bà gái, gần ks, cực ngon.
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
Pleiku bác Hùng nên ở Tre Xanh, gần chợ và giá cả cũng tương đối, có phục vụ buffet sáng. Cao cấp nhất thì có KS HAGL nhưng đắt và ngoài trung tâm.
Sao bác không đi CToc - QL20 - Madagui - Dateh - Gia Nghia - BMT?
Đường Madagui-Đạ Tẻ giờ xấu rồi bác, nhất là đoạn gần đến Gia Nghĩa.
 
  • Like
Reactions: HUNG BK