này thường và buổi sáng ít kẹt, chiều t7 và CN kẹt chắ, 2h ko tới nỗi, chắc đi chậm thôi chứ ko kẹt cứng đâu bácchiều em bắt đầu từ cần thơ về sg lúc khoảng từ 12~2h chiều thì về tới cầu AH có kẹt k anh ?
1 số đoạn qua cầu có cắm biển 60 nhe bác, em quen đường đúng 3 tiếng là từ Phú Thọ về tới Cần Thơ, bác đi lần đầu cẩn thận chút, chậm mà chắc, né mấy anh PT ra, vượt siêu ẩu, tải nặng với công hay chạy lane ngoài, khỏi signal chi mệt, ko nhường đâu, lane giữa nếu trống đc quyền chuyển lane chạy lên,tks thông tin bổ ích của anh . vậy là nếu đi tà tà , nghỉ chân tại trạm thì đi củng tầm 3 h 30 phút là chuẩn dung k a heheh
em củng nghe tên quán này mà k biết nằm ở đâuem là fan của quán Vân Mập đó, đi xuống hay lên đều ghé chỗ này ăn![]()
còn đi xuống cầu My Thuận rồi đi hướng nà mới tới cầu CT . rồi đi tiếp toi cầu Cần THơ quẹo phải ở đâu mới vô dc tp CT hả anh1 số đoạn qua cầu có cắm biển 60 nhe bác, em quen đường đúng 3 tiếng là từ Phú Thọ về tới Cần Thơ, bác đi lần đầu cẩn thận chút, chậm mà chắc, né mấy anh PT ra, vượt siêu ẩu, tải nặng với công hay chạy lane ngoài, khỏi signal chi mệt, ko nhường đâu, lane giữa nếu trống đc quyền chuyển lane chạy lên,
ra khỏi ct la xxx hay bắt đường ra từ CT - NVL phải k aSG-CT khoang 3gio la da toi roi bac.e moi di tuan truoc.bac chu y vua xuong doc cau CT la co xxx .khi ve CT-SG ra khoi cao toc la co xxx nhe bac.:3danbanh:
xuống dốc cầu Mỹ Thuận theo hướng Vĩnh Long(rẽ trái nhe, rẽ phải là về Sa Đéc) đi xíu thấy xòng xoay lớn thì rẽ phải theo đường đó đi hoài là tới Cần Thơ, qua cầu CT có biển chỉ dẫn vô tp CT, yên tâmcòn đi xuống cầu My Thuận rồi đi hướng nà mới tới cầu CT . rồi đi tiếp toi cầu Cần THơ quẹo phải ở đâu mới vô dc tp CT hả anh
qua cầu CT hơi cập lề phải xíu nhe, lần đầu đi em cũng hơi rối chỗ này, nhưng ko sao, biển báo rất rõ
Phú Thọ gần vòng xoay Phú Lâm hả Bác?1 số đoạn qua cầu có cắm biển 60 nhe bác, em quen đường đúng 3 tiếng là từ Phú Thọ về tới Cần Thơ, bác đi lần đầu cẩn thận chút, chậm mà chắc, né mấy anh PT ra, vượt siêu ẩu, tải nặng với công hay chạy lane ngoài, khỏi signal chi mệt, ko nhường đâu, lane giữa nếu trống đc quyền chuyển lane chạy lên,
đoạn chân cầu thì em chưa bao h thấy bắn tốc,nhưng cũng hết sức cẩn thận,mấy em honda xe đạp,say rượu leo lương qua lộ rất ẩu!!
Vừa qua Cái bè khoảng 600m tới cầu gì em quên rồi có đoạn nguyên kho gạo tập trung ở đó,xe tải thường xuyên ra vô,bác chủ quan chạy nhanh lúc thằng xe tải de vô là kẹt nguyên khúc đường+ khuất tầm nhìn bên kia cầu là dễ hun đí lắm đó.
đó em sợ vậy ,đi hồi nó lộn tùm lum k biết bao giờ tớixuống dốc cầu Mỹ Thuận theo hướng Vĩnh Long(rẽ trái nhe, rẽ phải là về Sa Đéc) đi xíu thấy xòng xoay lớn thì rẽ phải theo đường đó đi hoài là tới Cần Thơ, qua cầu CT có biển chỉ dẫn vô tp CT, yên tâm
qua cầu CT hơi cập lề phải xíu nhe, lần đầu đi em cũng hơi rối chỗ này, nhưng ko sao, biển báo rất rõ
