Tình hình em đang ở NT, mùng 3 e sẽ lên DL, hôm nay các chú XXX nghỉ tết chờ đón giao thừa nên trên đường đi vắng bóng nhưng em vẫn giữ đúng tốc độ cho phép chắc ăn.
Tình hình em dang o Da Lat ( mod thong cam, may ngoai tiem net khong bo dau duoc ), hom qua em di doan Dien Khanh len Da Lat, duong kha nho, nhieu doan con dang do, vai cho bi sat lo vua lam lai truoc tet nhung kha xau. Troi Da Lat va Nha Trang rat dep. Khong lanh nhu nam ngoai.
Bác Minh cho AE xem ít hình chuyến đi nhéphantan nói:Có hình bóng gì mấy chổ dang dở, nham nhở ấy không bác? Tình hình ấy mà. Đi chơi Tết mà bác vẫn nhớ OS nhỉ. Chúc bác vui.

Bac Minh đi chuyến này về tay lái "lụa' ngay (hổng chừng tương đương dấu C luôn Bac nhỉ !) . Bac vẫn Albea chứ ?
Dạ, thanks các bác đã quan tâm, hình ảnh em sẽ post sau, thật ra cũng không nhiều vì em lo chạy không hà, hì hì. Trên đường đi lắm chuyện buồn cười mà cũng lần đầu tiên em gặp. Lên đèo em toàn bò không hà, 30-40km/h là max, nhiều đoạn xuống dốc thấy kinh quá, đã vậy còn ôm cua chữa U, không có gương cầu gì ráo. Rất nhiều đoạn sạt lỡ chỉ vừa 1 xe qua,cây ngã đỗ cũng vừa dọn dẹp trước tết trên đoạn từ Diên Khánh lên Đà Lạt.
Món thịt heo và gà rừng chính hiệu ăn nơi thiên nhiên hoang dã lần đầu em nếm được tại hồ suối vàng, trên đường lên đỉnh Lang Biang, nơi rừng rú vậy em gặp toàn xe BS 52 thoai.
@babydriver: vẫn vợ 2 Albea bác ạ, xe chạy từ SG ra NT chỉ có nữa bình xăng thui, ít hao thật, năm ngoái tài xế của em chạy khoảng 7l/100km. Leo đèo từ NT lên Đà Lạt chỉ hơn 1 vạch xăng, khoảng 145km, mà trời nóng em vẫn mở máy lạnh số 2 đấy.
Ra bãi biển Dốc Lết em gặp 1 bác đi Honda accord màu đỏ đô, dán chữ otosaigon.com nhưng rất tiếc em hok biết là ai để chào hỏi. Đi chung với em còn có con bọ màu kem của bác cuongden nữa, em sẽ post hình sau ạ.
Đường từ NT ra Ninh Hòa đi dọc bờ biển rất đẹp, đường mới và phong cảnh biển hiếm nơi nào có được.
NT và Đà Lạt buổi sáng và trưa không lạnh lắm nhưng buổi tối thì khá lạnh, Đà Lạt toàn xe BS sài gòn. Buổi tối chợ đêm toàn người là người, rất đông vui các bác ạ.
Món thịt heo và gà rừng chính hiệu ăn nơi thiên nhiên hoang dã lần đầu em nếm được tại hồ suối vàng, trên đường lên đỉnh Lang Biang, nơi rừng rú vậy em gặp toàn xe BS 52 thoai.
@babydriver: vẫn vợ 2 Albea bác ạ, xe chạy từ SG ra NT chỉ có nữa bình xăng thui, ít hao thật, năm ngoái tài xế của em chạy khoảng 7l/100km. Leo đèo từ NT lên Đà Lạt chỉ hơn 1 vạch xăng, khoảng 145km, mà trời nóng em vẫn mở máy lạnh số 2 đấy.
Ra bãi biển Dốc Lết em gặp 1 bác đi Honda accord màu đỏ đô, dán chữ otosaigon.com nhưng rất tiếc em hok biết là ai để chào hỏi. Đi chung với em còn có con bọ màu kem của bác cuongden nữa, em sẽ post hình sau ạ.
Đường từ NT ra Ninh Hòa đi dọc bờ biển rất đẹp, đường mới và phong cảnh biển hiếm nơi nào có được.
NT và Đà Lạt buổi sáng và trưa không lạnh lắm nhưng buổi tối thì khá lạnh, Đà Lạt toàn xe BS sài gòn. Buổi tối chợ đêm toàn người là người, rất đông vui các bác ạ.