Thảo Luận Chung Sài gòn đi Sieam reap

Hạng B1
15/7/09
57
17
8
45
Re:Sài gòn đi Sieam reap

đúng là đi đêm không khả thi. Tất cả các cửa khẩu Việt, Cambodia, Lào, Thái đều mở 6g sáng, đóng 6g tối, nhưng đôi khi bạn đến đó khoảng 5g30 chiều đã nghỉ, phải trả tiền và ra dấu năn nỉ chút đỉnh thì mới qua được nhé (mình bị mấy lần rồi)
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Re:Sài gòn đi Sieam reap

Không có đâu bác nhé. Bác đi lụi thì chỉ thiệt thân bác thôi. Xe bên Cam nó chở thấy ghê lắm. Chiếc Mer tròn mà nó chở khoảng 20 người, 4-5 người trên mui, mở cửa sau chất thêm đồ, gà vịt, xe cộ tè le trên xe hết. Bác chịu khó đi Sapaco hay Mai Linh đi cho nó lành bác ơi.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Re:Sài gòn đi Sieam reap

Các bác nói vừa đúng vừa sai, em cập nhật thêm và chỉnh sửa lại.
1. Cửa khẩu đóng cửa thường là 21h đêm, nếu có xi nhan trước, bác có thể trùng trình đến 22h hàng ngày, đặc biệt tối thứ 6 và 7.
2. Mai Linh đã hết khai thác tuyến Cam rồi ah, thời điểm là đầu tháng 9/2012.
3. Xe rất nhiều ở Phạm Ngũ Lão, có Free and Easy tour, tận dụng cái tour này.
4. Cách đi Siem Riep thì như các bác đã chỉ, đi từ sáng đến tối luôn, hoặc:
Ngoài ra, còn 2 cách khác:
a. Đón chuyến nào trong ngày cũng được ( chuyến cuối của Sapaco là 15h hàng ngày), đến PP khoảng 21h30h đêm, ghé đi ăn rồi xe chạy là 21h đêm, đến 5h sáng là có mặt ở Siêm Riệp.
b. Gọi thẳng cho nhà xe tư nhân: đi từ HCM - cửa khẩu 600k ( xe Innova). Rồi gọi sẵn 1 xe (Camry) từ cửa khẩu đi PP ( 45USD) hoặc Riem Riep ( em hẻm bít vì chưa đi thử, hỏi sẽ bít thôi). Riêng loại này các bác muốn giờ nào thì hẹn trước, nhớ chắc ăn là check giờ cửa khẩu, miễn trước 21h hàng ngày. Muốn có số ĐT, chịu khó PM em cái nha
kiss.gif


Theo em thì bác chủ nên chọn PA a của em, phù hợp. Còn ko tiếc tiền ( hoặc đi 3-4 người thì chọn PA b của em).
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/9/10
554
322
63
Re:Sài gòn đi Sieam reap

Cám ơn các bác đã cập nhật thông tin cho AE OS
 
Re:Sài gòn đi Sieam reap

chituongarc nói:
đoạn Pnompenh - siêmriep thì khoảng tầm 1h 2h chiều là hết xe rồi bác ơi .:D nên chắc ko khả thi rồi..hehe..
em có một lần đi Pnompenh siemriep tầm 7h tối mà đi bằng taxxi...đi 1 lần là cạch tới già luôn..=))
Ui đàn em công tử Bạc Liêu:D