Hạng C
7/5/15
741
975
93
37
Sài Gòn
Sài Gòn ( Q1) trước giờ cứ thấy chỗ nào nhiều xe đậu thì quăng đó rồi đi chơi xong rồi ghé lấy
Nhưng giờ để đó rồi đi đâu 30' lát quay ra không thấy xe đâu

CA Phường bến nghé thuê xe cứu hộ chở về bãi xe giữ xe tư nhân bên Q4 :D

Cấm đậu mà đậu thì cẩu đi là đúng, lẽ ra phải làm từ lâu.
Các thím các cậu óc socola nên rèn luyện ý thức, trau dồi luật GT dần là vừa. Đi theo kiều lệ làng riết lộn xộn, bê bối, mọi rợ, rừng rú.
Các bác ra chỗ không cấm thì đuậ từ sáng tới tối dek có thằng nào kéo đi, đã cấm mà đậu thì nhận hậu quả. Than vãn gì?
 
4/4/15
461
461
63
48
Bữa thằng con của em nó sốt mới 3t thôi, em chở nó và vợ đi nhi đồng cấp tốc, ở ĐLTT. bữa đó là trưa chủ nhật. bệnh viện cũng khá vắng. khi e lái xe vào cổng thì có thằng bảo vệ bụng phệ nó chạy lại chặn đầu xe em, nó la lối ôm xòm. nào là ai cho ông chạy xe vào đây, dừng ở ngoài đi bộ vào. em nói cấp cứu cấp cứu bác ah. ổng nói thằng nhỏ nó ngồi được mà cho nó xuống dẫn bộ vào, em nói nó đang sốt cho tôi chở mẹ con nó vào rồi tôi quay xe ra liền ông ơi. ở đây là bệnh viện mà. vậy mà ông cũng đành đoạn ko cho em lái xe vào đó mấy bác. xong em bỏ mẹ con xuống đi bộ vào, rồi e phải chạy lúc qua bên hồ kỳ hòa mà tìm chỗ đậu xe. ngồi suy nghỉ mà cảm thấy nản cho cái đam mê ôtô của mình quá rồi mấy bác ơi. ko phù hợp với xứ thiên đường rồi.