Tp bến tre chỉ được quyền sáng ngang với sơn la, thái bình thôi a họ ạ. Em sợ còn không hoành tráng bằng á.
Tại đó giờ em nghe mấy anh chê 35 36 37, chê đủ thứ nên tưởng mấy xứ đó nghèo lắm, làm em bé cái lầm quá nặng
Tại 1 lý do nữa là em đọc báo thấy năm nào quan chức mấy tỉnh đó đều xách cặp táp ra HN xin gạo cứu đói cho dân, thấy thương quá nên em tưởng
Tại đó giờ em nghe mấy anh chê 35 36 37, chê đủ thứ nên tưởng mấy xứ đó nghèo lắm, làm em bé cái lầm quá nặng
À, đó là miền quê, miền núi đó anh họ. Kiểu Huyện Con cuông nghệ an, quế phong, Mường lát thanh hoá ... toàn núi non, rừng rú, thổ dân sống cơ cực lắm.... chứ thành phố thì nói gì. Nghệ An , thanh hoá toàn xứ của Vua Chúa thì sao mà nghèo được hè?
Tại 1 lý do nữa là em đọc báo thấy năm nào quan chức mấy tỉnh đó đều xách cặp táp ra HN xin gạo cứu đói cho dân, thấy thương quá nên em tưởng
A họ có ghé biển xuân thành Hà tĩnh - cầu rác, voi để hỗ trợ mấy em gái miền núi xứ Nghệ - Thanh không? Vừa trẻ vừa nghèo, thương lắm.... nếu qua rồi mà chưa ghé, thôi thì xuống Đồ Sơn thưởng thức vậy.
Anh đi theo nhóm Next Tour hả?E tính đu theo nhóm đầu tôm, nhưng em đi oto để ghé 1 số nơi tham quan trên đường , mà chưa kiếm ra đồng bọn đi chung .
Hành trình đợt 1 của em đã đến Nội Bài, giờ chờ khách thôi . Thanks các bác!
Bác đi Sapa thì lưu ý đường cao tốc HN-Lào Cai thì dài mà lái nhàn quá nên dễ buồn ngủ rất nguy hiểm.Hành trình đợt 1 của em đã đến Nội Bài, giờ chờ khách thôi . Thanks các bác!
Hẹn anh ở Sapa off đc ko taHành trình đợt 1 của em đã đến Nội Bài, giờ chờ khách thôi . Thanks các bác!
Trưa mai đến.