Hơi bị lâu rồi em chưa ra Hà Nội lại, hồi trước mỗi lần ra là thổ địa toàn dắt đi ... nhậu, giờ cũng chả nhớ gì. Mang tiếng ra HN quá trời lần mà chỉ biết mỗi khu bờ hồ (HK) là không thể đi lạc. Bởi vậy quen thổ địa cũng có cái dở: ỷ lại không thèm ghi nhớ ... trong đầu.
2N ở HN thì hơi bị ít bác chủ, nhưng chắc cũng tạm được nếu bác dự định đi chỗ khác nữa.
2N ở HN thì hơi bị ít bác chủ, nhưng chắc cũng tạm được nếu bác dự định đi chỗ khác nữa.
Hải Phòng có gì mà ở đấy hả bác? HN thì cũng lượn 1 ngày là chán luôn. Quảng Ninh thì có Hạ Long thì ok. Sapa đi oto nhất là sedan hơi vất vả vì đường hẹp, cua nhiều, xe khách và container nhiều nên đi tầu có vẻ khả quan hơn.HMG nói:Theo em đầu tiên bác ở HN 3 ngày, sau đó đi Hải Phòng 2 ngày, đi Quảng Ninh 2 ngày, đi Sapa 3 ngày, quay về Ninh Bình 1 ngày, ra vô 4 ngày là hợp lý.