Chổ này cứ em có dịp đi đều ghé nghỉ ngơi thư giảnE đi đợt đầu tháng 6, đường đẹp hơi hẹp, đồi dốc quanh co uốn lượn nhiều khi khuất cả tầm mắt. Núi non hùng vĩ nhưng rừng thì lại thưa thớt, đi đến Daksong thì nên ghé vào hít thở không khí trong lành cùng rừng thông bạt ngàn hút hồn, uống ly trà với khí hậu Paris mùa xuân nhưng chớ có nghe lời ai mà đi vào DT862 toàn ổ chó ổ voi.
Cẩn thận tốc độ
4:00AM xuất phát thì tầm 5:00PM là tới rồi.Ôi...một cung đường đẹp, chắc khoảng 7-8 giờ tối là bác đến Kontum.
Chú ý mấy cái vạch liền và chập tối thì chú ý mấy bác mui trần như trong hình nhé. Không đèn không đóm gì hết, lâu lâu xuất hiện làm em giật mình mấy phen.View attachment 767897
Em đã tới Kon Tum , đường rất đẹp, cảm ơn các Bác đã tư vấn nhiệt tình, gửi các Bác mấy tấm hình em chụp bằng điện thoại
Attachments
-
59 KB Đọc: 14
-
42,5 KB Đọc: 17
-
48,8 KB Đọc: 12
-
69,8 KB Đọc: 16