Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
E mới là chuyến xuyên Việt đây bác, trên đường đi xxx rất nhiều, chie bị bắn rụng ở Phan Thiết 85/80, giờ e ở Cam Ranh, sáng mai e vô sớm đóng phạt, kết thúc hành trình 18 ngày của e, chạy khoảng 5000km
 
Tập Lái
20/3/13
23
1
0
truonghd nói:
E mới là chuyến xuyên Việt đây bác, trên đường đi xxx rất nhiều, chie bị bắn rụng ở Phan Thiết 85/80, giờ e ở Cam Ranh, sáng mai e vô sớm đóng phạt, kết thúc hành trình 18 ngày của e, chạy khoảng 5000km


Bác thật là cool quá đi, cảm giác có dô mốt không vậy bác?
 
Hạng C
5/9/13
689
157
43
phucuong nói:
Cũng nhiều lần đi mũi Né , nhưng mỗi lần áp lực lại tăng hơn . Xe đông xxx nhiều . Lấy hết can đảm đi đúng luật từ SG ra Dầu giây mất 2 - 3 tiếng thật khổ sở . Muốn đi lại ngại nên chạy ra Long hải là một lựa chọn tốt hơn .
Đúng đó bác...
Đi Vũng Tàu thì tắm biển đen; đi PTMuiNe thi đường xa, đi đường nhiều áp lực --> nên lựa chọn của em hiện nay là Long Hải, Dinh Cô, Hồ Tràm: biển sạch, đường tốt, hải sản ngon, không chặt chém,...
Tren xe em thường có nhiều thế hệ, nên em chú trọng an toàn, tránh phiên toái với xxx, ... Nhưng đôi khi cũng vướng phải do không quan sát được biển báo.... Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng em rất rất ư là ức chế với tấm biển 40, nhưng cũng phải tuân thôi nếu không muốn khô máu
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/9/12
221
15
18
41
phuongcarall nói:
Vitablue nói:
Nhiều bác ít đi cung đường này nói lý thuyết nghe rất hay "cứ đúng tốc độ mà đi...."
Nghe thì rất hợp lý, nhưng các bác có biết là trên đường, ngoài xe ta ra thì còn hàng tá xe khác, đặc biệt là xe tải.
"anh" này bình thường thì chạy 40km/h, nếu có CSGT, ảnh bò còn 25-30km/h, các bác đi đoạn đường 200km ngắn ngủn mà gặp 10 lần như vậy thì có khó chịu không? Mà đâu phải lúc nào cũng vượt đc mấy anh này đâu.
Em cũng rất trung thành chủ nghĩa "chạy đúng tốc & không vi phạm luật GT" nhưng đôi lúc cũng phải ăn gian trên cung đường này thôi các bác... Vì vậy ngại mấy cha nội CSGT là không tránh khỏi...
Bác nói vậy có thấy mâu thuẩn không? Mấy thằng tải nó bò 25-30 cũng là tuân thủ tốc độ đó chứ. Còn bác vượt là lỗi của bác phải chịu thôi. Cung đường từ Dầu Giây tới căn cứ 6 thậm chí là cây số 30 ngang qua núi Tà Cú là điểm đen TNGT đó bác.

Ai nói với bác 25-30km/h là đúng luật? Luật nào?
Chỉ có đoạn qua Dầu Giây đang thi công cao tốc Long Thành - Dầu Giây là hạn chế 30 thôi nhé bác!
Cả nươc VN ta toàn là điểm đen thôi bác, em chả thấy điểm nào an toaafn đâu!
 
Hạng B2
23/9/12
221
15
18
41
phuongcarall nói:
Vitablue nói:
Nhiều bác ít đi cung đường này nói lý thuyết nghe rất hay "cứ đúng tốc độ mà đi...."
Nghe thì rất hợp lý, nhưng các bác có biết là trên đường, ngoài xe ta ra thì còn hàng tá xe khác, đặc biệt là xe tải.
"anh" này bình thường thì chạy 40km/h, nếu có CSGT, ảnh bò còn 25-30km/h, các bác đi đoạn đường 200km ngắn ngủn mà gặp 10 lần như vậy thì có khó chịu không? Mà đâu phải lúc nào cũng vượt đc mấy anh này đâu.
Em cũng rất trung thành chủ nghĩa "chạy đúng tốc & không vi phạm luật GT" nhưng đôi lúc cũng phải ăn gian trên cung đường này thôi các bác... Vì vậy ngại mấy cha nội CSGT là không tránh khỏi...
Bác nói vậy có thấy mâu thuẩn không? Mấy thằng tải nó bò 25-30 cũng là tuân thủ tốc độ đó chứ. Còn bác vượt là lỗi của bác phải chịu thôi. Cung đường từ Dầu Giây tới căn cứ 6 thậm chí là cây số 30 ngang qua núi Tà Cú là điểm đen TNGT đó bác.

Ai nói với bác 25-30km/h là đúng luật? Luật nào?
Chỉ có đoạn qua Dầu Giây đang thi công cao tốc Long Thành - Dầu Giây là hạn chế 30 thôi nhé bác!
Cả nươc VN ta toàn là điểm đen thôi bác, em chả thấy điểm nào an toaafn đâu!
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Từ lâu ng ta đã đi đường ven biển, ghé đc cả dinh Cô, hồ Cốc, Bình Châu, hồ Tràm... Trên đường là xe, bên đường là biển... Biển một bên và em một bên.
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
Từ lâu ng ta đã đi đường ven biển, ghé đc cả dinh Cô, hồ Cốc, Bình Châu, hồ Tràm... Trên đường là xe, bên đường là biển... Biển một bên và em một bên.
 
Hạng C
1/6/11
538
176
43
Vampire_Bear nói:
nbgchau nói:
Em biết tại sao khi khi em đến Mũi Né cuối tuần rồi không còn nhiều dân SG ra chơi nữa vì:
1. Có đến gần 10 trạm XXX dọc đường.
2. Kẹt xe từ Suối Tiên đến Ngã 3 Vũng Tàu gần 2 tiếng.
3. Bắn tốc độ khi vừa bắt đầu khu vực Mũi né sau biển báo 40km/h, mà trước đây không hề có XXX tại khu vực này.
Hôm em đi cũng bị dính chưởng tại đây cùng với hơn 10 xe khác cùng thời điểm.

Tình hình này Mũi né chỉ đón khách Tây thôi, khách ta hết ai dám ra Mũi Né Phan Thiết chơi nữa rùi, trong đó có em.

Kinh hãi.
Đi không rủ nhoa...:(


Hehhee... lâu lâu đi lụi mà cũng bị bác phát hiện!! Nói vậy thôi chứ em đưa F1 về thăm ngoại thôi, tranh thủ vì gần đến Tết em càng bận nên sợ kg có thời gian.


 
Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
nbgchau nói:
Em định không nói nữa nhưng chiều nay rãnh mở ra xem thấy tình hình thớt em ceng thẻng quá, thôi thì theo ý em thì ai muốn nghỉ sao thì nghỉ, ai muốn nói sao cũng được, ai muốn chạy chậm thì chậm, ai muốn nhanh thì nhanh, ai thích XXX thì cứ thích, ai chửi thì cứ chửi, ai muốn làm thánh cũng được, nói túm cái váy là diễn đàn là nơi xã xì trét chứ không phải mang thêm xì trét vào người. Còn em thì bức xúc nên em lên tiếng, chứ mấy cái vụ này ai mà không biết là "chuyện của trời" mình không giải quyết được thì tùy hỉ. ai cũng muốn được giàu sang, ai cũng muốn được đi đến nơi về đến chốn. Cuộc sống là chia sẽ thông tin để sống mà, Cảm ơn các bác chia sẽ cảm xúc của em.
xì trét nữa làm gì bác, bác ra PT xì trét vậy thì bác đi thử ĐL xem, đường xấu, XXX chặn, bán hàng thì chặt chém. đi BMT coi QL 14 giống như đi trên ruộng coi bác có bị xì trét hơn không. VN thì chấp nhận chạy xe ra đường coi như sống chung với lũ rồi bác.