Hạng C
1/6/11
538
176
43
OVPD nói:
Chắc bác chủ mới đi Mũi Né lần đầu.


Bác xem bài của em kg kỹ rồi, quê Vợ em ở PT mà bác?? Trước giờ em chưa bao giao bị xì trét như lần này kể cả Vợ của em. Bi giờ em cảm giác chán đi đâu xa khỏi HCM rồi, tiền "cúng" thà để dành đi nước ngoài chơi sướng hơn.
 
Hạng C
1/6/11
538
176
43
Sẳng dịp bóng bàn với các bác luôn về việc XXX chặn đoàn motor của Thái Lan?? Các bác nghỉ sao khi các tít báo đều nói là XXX làm ảnh hưởng đến du lịch VN????
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
XXX bắn tốc độ nhằm hạn chế tai nạn xảy ra là tốt!
NHƯNG:
Các biển báo tốc độ như cái bẩy, bất thình lình và dể sụp!
QL1A thì ôi thôi quá nhiều, đang cho chạy 80 bổng nhiên có cái Zone 40 hỏi thằng nào thắng (phanh) cho kịp ngay lập tức? Nên thà bị ăn biên bản còn hơn bị thằng phía sau nó húc 1 phát thì chỉ có nước không còn răng mà ăn cám.
Rồi thì đường sóng trâu, đi QL mà như đi tàu canô cao tốc, bồng bềnh bồng bềnh. Xe khách thì mua đường chạy bạt mạng, vượt ẩu, xxx đíu làm gì
Nếu nói tuân thủ đúng hết thì mấy xe chạy chậm trên đường cho phép 80 nên nhường xe có tốc độ cao hơn, nhưng có ai dám nhường (ví dụ như xe tải, né vào bên trong để nhường là xxx lụm ngay "sai làn?")
Túm lại thì chủ xe:
Nếu vi phạm thì: Phạt! Phạt! Phạt! (nhắc nhở hiếm hơn uranium)
Nếu không vi phạm thì: Phí! Phí! Phí! (Phải yêu nước)


 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Đường phải như là đường cao tốc Trung Lương ấy, khi nào còn khái niệm " mặt tiền" thì ước mơ của các bác chạy 80-100 km/ h chỉ là mơ ước thôi. Xe xịn máy khỏe chạy 50-80 chỉ tổ ...mệt, hehehe.

Em phắn
tongue4.gif

 
Hạng B1
8/10/13
77
3
6
nbgchau nói:
Ai cũng muốn mình tới nơi an toàn và nhanh chóng, nhất là gia đình có con nhỏ, nằm trên xe mà cà bò cà bò, những đoạn nào cần chậm thì chậm, đoạn nào cần nhanh thì nhanh, nhưng toàn bị kỳ đà cản mũi như mấy thèng xe tải, có đoạn cho chạy 80 mà tụi nó cứ bò 50, máy bác chạy phía sau có ức chế không? muốn vượt cũng phải xem trước sau, quá ức chế thì vượt đại. Có bác nào dám nói là mình chưa bao giờ vượt phải và chạy quá tốc độ cho phép không? Xui thì chịu thôi. Nhưng em thì ngán lắm rùi, chưa nói là vợ em quê ở Phan Thiết mà còn ngán về.


Vụ vượt phải em vượt hoài, em bật xi nhan và chuyển vào lane trống rồi đi thẳng, đi một lúc thích thì quay lại lane cũ ko thì thôi, vậy là an toàn rồi.

Còn vụ limit tốc độ thì sống chung với lũ thôi.
 
Hạng B1
8/10/13
77
3
6
nbgchau nói:
Sẳng dịp bóng bàn với các bác luôn về việc XXX chặn đoàn motor của Thái Lan?? Các bác nghỉ sao khi các tít báo đều nói là XXX làm ảnh hưởng đến du lịch VN????
XXX quá cứng nhắc chứ người nước ngoài họ đi theo chỉ dẫn của bên tổ chức người VN, phạt cty tổ chức giữ giấy tờ là được rồi mắc gì giam xe người ta, mất vui.
 
Hạng D
11/4/10
1.578
3.338
113
TP.HCM
em rất hay đi Phan Thiết nên có chút kinh nghiệm thế này:

+ Đoạn SG-Ngả 3 VT chúng ta nên khởi hành sớm, đến ngã 3 VT < 5h30 là OK
+ Chúng ta đi QL 51 đến TT Long Thành, quẹo trái vào TL 769, tỉnh lộ này đã sửa chữa gần xong hết rồi...đi sớm là cư quất 80-100 km/k sẽ nhanh chóng đến được Dầu Giây.
+ Đoạn Long Khánh chúng ta chạy vào lane trong sát mặt nhà dân (song song với QL), được 1 đoạn khá dài (đoạn này có Trạm đóng phạt vi phạm gao thông, bắn tôt độ rất rát.
+ Đến địa phận Bình Thuận thì chạy vô tư, cẩn thận đoạn ngã ba 46 đi Hàm Tân, Lagi.

+ Đoạn PT-Mũi Né: đường rất đẹp, nhất là cung đường ven biển,...chúng ta đi chơi thì ko vội gì..cứ 40km/k mà thưỡng lãm cảnh biển trời non nước,...bàn bạc kế hoạch ăn chơi..25km thì 30 phút, chốc lát sẽ đến thôi.

Chúc các Bác thượng lộ bình an và có những chuyến đi vui vẻ!
 
Hạng D
25/6/09
1.662
11.351
113
Tùy cơ...Nếu đi sớm thì bác đi QL1, đi muộn thì QL51-QL55.
Bác chạy đúng tốc độ (ức chế cũng phải chịu thôi) thì chả sợ gì.
Em mới đi tuần trước theo tuyến "muộn" thấy cũng bt.
 
Hạng B1
7/8/13
60
9
8
Em chỉ sợ kẹt xe, chứ 30 trạm xxx cũng chả sợ đi chơi chứ công việc đâu mà chạy cho cố