Chạy gì dữ vậy trời.
SG-NT 450km.
Em cũng đi bữa Tết. Chạy cũng khá nhanh, vượt tốc độ cũng nhiều đoạn + đường vắng mà hết đúng 10 tiếng kể cả ăn trưa hơn 1 tiếng. Đoạn Đồng Nai hơi đông nên chạy chậm.
Bác nào chạy 7h tính ra tốc độ trung bình 65km/h? Kinh hoàng.
Ặc, bác nói oan cho em, em mới lần đầu tiên chạy xa, đi QL1 (dù 18 năm trước em chạy xe 2b 1 lần rồi ^_^) nên chạy đàng hoàng mà bác, trước khi đi em còn mở Google Map ngâm cứu cả tháng về lộ trình và bản đồ vì lo lạc đường khi qua các thành phố
Em đi 2:54 sáng 27 AL từ vòng xoay cầu Mỹ Thuỷ (Cát Lái), đến Nha Trang khoảng gần 11 giờ trưa. Tính ra là hơn 7h30 và gần 8h. Dọc đường không dừng lại ăn tiệm mà dừng xe xả nước ăn nhẹ bánh mỳ sandwich kèm chả lụa mang theo thôi, đến Nha Trang mới ăn trưa, em chạy liên tục. Qua KDC nghiêm chỉnh chạy 50 (qua tháng 3 này mới được chạy 60), qua Zone 60 thì chạy 60, ngoài các Khu đó thì thường 80, có khi lên có khi xuống tí, không chạy tranh giành bon chen với bác nào cả nên em nghĩ 8 giờ - 9 giờ là mức trung bình nếu mọi người có dừng, nghỉ, ăn uống nhanh gọn tí
Bác asiantiger chạy Audi còn quất 6 giờ chiều SG-NT, mấy bác "ném đá" bác ấy vì chạy kiểu đó là vượt tốc khắp nơi nên chiều vào NT-SG bác ấy đã cố gắng chạy đúng tốc độ (tương đối thôi, ai cũng thế mà) thì còn 7h30 đấy
