Qua trạm thu phí Hàm Thuận Nam là để ý Zone 60, ngắn ngắn nhưng bắn rất rát.... Nhất là đoạn Tuy Phong, biển zone 60 ở đầu dốc không đạp thắng kiểu gì cũng lố.Hàm Thuận Nam là 1, Tuy Phong là 2 những con dốc và zone 60km.
Đồng Nai nguyên đường chẳng biết khúc nào mà né. Còn lại đường đẹp, cho chạy 90km nên đạp thoải mái![]()
Các Bác cho hỏi, Đi SG -> Phan thiết mà đi hướng Vũng Tàu, chay theo đường dọc bờ biển . Và hướng đi Quốc lộ 1, hướng nào nhanh hơn. Mặc dù hướng Vũng tàu xa hơn về KMĐường ngon.. Chạy chú ý biển báo tốc độ và cấm vựot khúc từ đồng nai đến phan thiết. Từ phan thiết đi đừơng lươn cứng mỗi bên 2 làn xe, xe lại it nên chạy thoái mái 90km. Mình vừa chạy từ Nha Trang về SG chủ nhật rồi![]()
Đi QL1 luôn nhanh nhất. Hướng ven biển để đi ngắm cảnhCác Bác cho hỏi, Đi SG -> Phan thiết mà đi hướng Vũng Tàu, chay theo đường dọc bờ biển . Và hướng đi Quốc lộ 1, hướng nào nhanh hơn. Mặc dù hướng Vũng tàu xa hơn về KM
Chạy dọc bờ biển mệt lắm nha bác. Đường vắng nhưng có mấy đoạn xấu, biển báo cũng mập mờ hơn QL1.Các Bác cho hỏi, Đi SG -> Phan thiết mà đi hướng Vũng Tàu, chay theo đường dọc bờ biển . Và hướng đi Quốc lộ 1, hướng nào nhanh hơn. Mặc dù hướng Vũng tàu xa hơn về KM
Cám ơn Bác, đi giãm stress đi hướng đó ok nhỉ, đi QL 1 mấy Anh xxx nhiều quá khéo cở nào cũng dính 1 chưởngChạy dọc bờ biển mệt lắm nha bác. Đường vắng nhưng có mấy đoạn xấu, biển báo cũng mập mờ hơn QL1.
bác đã từng bị?Qua trạm thu phí Hàm Thuận Nam là để ý Zone 60, ngắn ngắn nhưng bắn rất rát.... Nhất là đoạn Tuy Phong, biển zone 60 ở đầu dốc không đạp thắng kiểu gì cũng lố.
À không bác, em chỉ giật mình lần đầu thôi. Mà đoạn đó ác thiệt, vì thời gian nhìn cái bảng rất ngắn, lại ngay đầu gốc và cua, không để ý ăn đạn liền.bác đã từng bị?em đi suốt thấy mấy anh thả dốc bị bắt nhiều lắm. Đi không quen thì nên đá fa hỏi xe ngược chiều
Em nghĩ đi đường ven biển mới dễ gặp xxx, em đi đợt rồi gặp 3,4 chốt.. Bác đi Phan Thiết bằng QL1 thì chỉ cần để ý cấm vượt, khu dân cư 1 tẹo thôi.Cám ơn Bác, đi giãm stress đi hướng đó ok nhỉ, đi QL 1 mấy Anh xxx nhiều quá khéo cở nào cũng dính 1 chưởng
Ql1 biển báo rõ ràng, đi để ý kỹ chút thì chẳng có vấn đè gì đâu bác. Mấy anh đó tuỳ hôm.. Có lần chạy từ SG đi PT đếm được đúng 6 trạm.. 3 đồng nai, 3 ở Bình Thuận nhưng có bữa đi chẳng thấy đội nàoCám ơn Bác, đi giãm stress đi hướng đó ok nhỉ, đi QL 1 mấy Anh xxx nhiều quá khéo cở nào cũng dính 1 chưởng
Nói chung bác đi đường nào cũng vậy. Cứ tuân thủ BB thì k sao cả, chứ chạy mà tâm lý cứ sợ xxx thì cũng mệt lắm. Đi chơi thì cứ thong thả đi.Cám ơn Bác, đi giãm stress đi hướng đó ok nhỉ, đi QL 1 mấy Anh xxx nhiều quá khéo cở nào cũng dính 1 chưởng
QL1 tới Phan Thiết thì chưa tới 200km. Đi hướng Long Hải ven biển thì thêm mấy chục km nửa nhưng được cái ngắm cảnh, ít xe. Còn đường nào thì cũng cứ chạy theo BB là đc