Đây anh Civic lái xe 60 cây chuối với em bé thò đầu, cực kỳ nguy hiểm
Chắc cha dượng !
Đây anh Civic lái xe 60 cây chuối với em bé thò đầu, cực kỳ nguy hiểm

Nó thích thì nó ngoi lên thôi!View attachment 630063 Gặp trường hợp này các bác nghĩ sao?xin kiến.10h15 sáng hôm nayView attachment 630062 View attachment 630062 View attachment 630063
Nhà mình đi sunroof thò đầu ra ngoài đúng 2 lần duy nhất là tối về tầm 10h đếm, chạy trong đường nội bộ trăng thanh gió mát quá. Con đường nằm ngay trường Vstar rất vắng và hầu như không có xe nào. Bà xã mới thò đầu ra ngoài hóng gió. Mình thì chỉ đi trớn nhẹ nhàng. Công nhận rất là yamous. 
Nhà mình đi sunroof thò đầu ra ngoài đúng 2 lần duy nhất là tối về tầm 10h đếm, chạy trong đường nội bộ trăng thanh gió mát quá. Con đường nằm ngay trường Vstar rất vắng và hầu như không có xe nào. Bà xã mới thò đầu ra ngoài hóng gió. Mình thì chỉ đi trớn nhẹ nhàng. Công nhận rất là yamous.![]()
Mình thì mở tấm che nắng mấy chục lần vào buổi chiều tối (loại panoramic nên giúp người ngồi băng 2, 3 cảm thấy thoáng hơn), 3-4 lần gì đó mở luôn sunroof lấy gió ngoài khi chạy dọc bờ biển hoặc rừng, vườn cây. 2-3 lần gì đó người nhà ló đầu ra khi xe đang dừng trong bãi, dừng bên đường + đèn hazard dù trời sáng.
Mấy lần F1 thấy trẻ em xe khác thò đầu ra khỏi sun-roof khi xe đang chạy thì có vẻ rất thèm thuồng bắt chước nhưng vì câu trả lời của ba nó luôn là KHÔNG nên sau này không thấy hỏi nữa!
Chỉnh sửa cuối:
ụ ẹ mua cái xe hơi tránh mưa tránh nắng tránh bụi mà mấy cha nội này thò đầu ra để hứng hết mọi thứ kể cả cứt chim thì thật là trí tuệ, e nể rồi
ụ ẹ mua cái xe hơi tránh mưa tránh nắng tránh bụi mà mấy cha nội này thò đầu ra để hứng hết mọi thứ kể cả cứt chim thì thật là trí tuệ, e nể rồi
Bác phát biểu trí tuệ quá, em cũng nể rồi!