Tối nay, Chủ Nhật 08/09/2013 Tôi đi xe 2 bánh mà lại bị CSGT Đội Bàn Cờ tuýt còi tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đoạn bên hông BV Từ Dũ, gần ACB).
Đoạn đường này có 2 chiều lưu thông đc phân chia bằng dãy phân cách cố định. Có 2 LÀN ĐƯỜNG dành cho mỗi chiều di chuyển. Ko hề có biển báo phân làn dành cho các loại xe. Tôi đang bon bon trên làn đường thứ 2, sát dãy phân cách bằng xe 2 bánh. Bổng nhiên trong bóng tối… trong bóng tối lao ra 1 CSGT ra hiệu lệnh dừng xe bằng tín hiệu giơ gậy kèm tiếng tuýt còi. Hayzzza chẳng lẽ tôi đi sai.
Bằng thói quen, tôi bật xi nhan phải cho xe từ từ tấp vào nơi có CSGT đang đứng, tắt máy xe, rút chìa khóa cẩn thận rồi bước xuống xe ko quên quan sát xung quanh xem có gì khan khác ko. Một Chiến Sỹ đến yêu cầu xuất trình giấy tờ.
Tôi nói ngay: Anh chưa Chào tôi nhé!
CSGT2 gần đó bước đến Chào theo điều lệnh.
- Tôi nói ngay: Tôi tên ... tôi muốn biết đang làm việc với ai?
- CSGT: Tôi là Thiếu Úy… chỉ tay vào biển tên, thuộc Đội CSGT Bàn Cờ.
- Tôi: Xin anh cho biết lý do dừng xe là: kiểm tra hành chánh hay vi phạm Luật GTĐB?
- CSGT: Anh vi phạm luật giao thông , yêu cầu anh xuất trình đầy đủ giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
- Tôi: OK nếu anh kiểm tra hành chính thì tôi xuất trình ngay lập tức, còn anh nói tôi vi phạm luật GT thì xin anh cho biết lỗi vi phạm tôi sẽ xuất trình sau khi biết lỗi.
- CSGT: Anh lưu thông lấn tuyến.
- Hayzzza tôi nghĩ làm gì trong luật GTĐB có lỗi nào là lấn tuyến nhễ?
- CSGT: Anh lưu thông vào làn dành cho xe ô tô.
- Tôi: Không! Làn đó là làn ô tô đc phép đi chứ ko phải làn dành riêng cho ô tô nhé. Nếu anh nói tôi vi phạm, tôi yêu cầu anh cho biết tôi đã vi phạm vào Điều nào, Khoản nào trong luật GTĐB Việt Nam?
- CSGT: Bla…bla…bla
- Tôi hỏi lại CSGT: Anh ơi, thế xe đạp, xe ba gác nói chung xe thô sơ thì đi làn nào ạ?
- CSGT: Thì dĩ nhiên làn sát bên phải theo chiều di chuyển.
- Tôi: Vậy xe máy là xe cơ giới đi làn nào ạ?
- CSGT: bla…bla…bla Anh đi như vậy rất nguy hiểm và sai làn đường, tôi sẽ lập BB.
- Tôi: OK mời anh. Nhưng anh nhớ ghi giùm đúng vị trí này nhé. Tôi chấp nhận là mình đi làn trái sát dãy phân cách.
- CSGT: tôi đã giải thích là anh đi như vậy rất nguy hiểm cho bản thân anh mà còn vi phạm Luật nữa đấy.
- Tôi: Cám ơn anh đã lo cho tôi, nhưng tôi muốn biết là tôi có vi phạm Luật GTĐB hay ko? Tôi đang đi đúng theo ĐIỀU 13 LUẬT GTĐB VIỆT NAM đấy.
- CSGT: Tôi ko muốn phạt anh nhưng tôi nhắc nhở anh. Giờ anh cho xem giấy tờ. Nếu đầy đủ tôi CHO anh đi.
- Tôi bắt đầu bực: Anh ko có quyền CHO vì tôi ko XIN nhé. Tôi đang làm việc với anh chứ ko XIN nhé. Đây toàn bộ giấy tờ tôi đây gồm 4 loại nhé: CMND, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe, Bảo hiểm dân sự bắt buộc. Xem xong nhớ trả đầy đủ nhé.
Sau khi xem xong, trả lại và nói anh đi đi.
- Tôi trả lời: KHÔNG!!!
- CSGT hỏi: Anh còn muốn gì?
- Tôi: Anh chưa nói lời Cám ơn và Chào tôi theo Thông Tư 65 BCA.
Ngay lập tức anh CSGT Chào theo điều lệnh và nói: Cám ơn Anh.
- Tôi lên xe và ko quên nói lại: Anh nhớ ghi vào Nhật Ký Tuần Tra Kiểm Soát nhé. Chào Anh!
Lên xe đề máy, bật xi nhan trái nhập làn đường .
Nhân đây tôi muốn các bạn phải hiểu rằng Ko phải lúc nào CSGT cũng đúng, ta phải biết Luật, cụ thể trường hợp này là ĐIỀU 13 LUẬT GTĐB VIỆT NAM
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Bài này nhằm hiểu rõ hơn về Điếu 13 Luật GTĐB, ko nhằm chỉ trích hay đã kích ai, các bác comment nhẹ nhàng tránh bị xóa ạ.