Bác Hiếu Lễ ơi? Em hỏi một việc ngu phát . Hôm trước em cũng đi xe 2b y như Bác chiến XXX vậy đó, cũng trên đoạn đường gần bệnh viện Từ Dũ đó Bác, em vi vu với tốc độ 35km/h, xe em cũng đi sát dảy phân cách cứng đó để em mong có Bác XXX nào gọi vào thì em áp dụng kiểu chiến của Bác thư xem sao, nhưng lần này lại không thấy XXX đâu hết, mà có một Bác 4b đi phía sau em bóp kèn inh ỏi, xem điều muốn húc vào đít em, em quyết không cho qua vì em được phép đi làn này mà ( theo như Bác Lễ chiến với XXX ), thế là Tài xế có Thái độ với em nhưng em không nghe được, em dự nếu mình không vào len bên phải nhường cho 4b qua, một chút nữa nó tức lên, chắc nó múc mình thật quá, suy nghĩ một hồi kèm theo nghe tiếng còi inh ỏi, em quyết định nhường đường cho xe 4b, vừa qua ngang với xe 2b của em, Tài xế bấm cửa xuống Buôn một loạt câu nói em nghe muốn chóng mặt luôn như: ( địt mẹ thằng mày thằng chó, mày không biết luật giao thông thì mày lên taxi đi cho nó lành nhé, mày mà đi như thế là mày hại biết bao nhiêu người khổ vì mày nhé), em giận quá không biếc làm gì, bằng Buôn lời cho hẹ tấm lòng ( có ông mới không biết luật giao thông đó, chứ ông nói ai ?), Tài xế lúc này như con báo vồ hụt con mồi í, nhìn mặt là em sợ vãi ra rồi, nó Phan them một câu mà em nghe mà muốn ói máu luôn. Như vày nè Bác ( địt mẹ mày ngu, người ta nói cho mày sửa mày còn trả treo với ông mày à, mày ngon mày chạy ra đi, tao tẩm liệm mày luôn bây chừ, ê bảo hiểm đền cho mày có 30 chai thôi nhe con.) em điên cả người lên nhưng không biết làm cách nào bây giờ, em lấy cái điện thoại cùi thơm của em ra doạ chụm mấy tấm ảnh hù chơi, ai dè Tài xế nó bảo đít ông đấy mầy cứ chụp đi nhe con, thằng ngu như bò, lúc đó tay em run nên chụp nó bị mờ tức thật, em cố gắng chỉnh sửa cho nó nét một chút là em úp lên cho ae giải quyết giúp em. Chứ em đọc trên OS thấy Bác Hiếu Lễ chiến với XXX rất đúng, mấy XXX còn còn phải xin lối nửa là khác...tức thật các Bác ạ. Xe ấy là con RS350 hay sao ý, biển số thì mờ mờ ảo ảo đọc không được chữ số....đúng là giận quá mất khôn mà. Em mong muốn các Bác chỉ giáo dùm em ạ, để anh em ra đường còn biết cách mà đối Phó với mấy vụ này ạ, thằng bạn em nó bảo lúc đó sao mày không tặng cho nó một cục đá 5*7 rồi rút êm, làm như vậy là vi phạm pháp luật, nếu có được đi chân nữa thì mai mốt mình bị người ta chơi lại thì thật là đau lòng ( quả báo ), bây giờ em không biết phải làm sao đây mong các Bác chỉ giáo, em sẽ úp cái hình mờ mờ ảo ảo lên cho mấy Bác xem luôn đây.