ức chế thiệt, đường thì hết vạch liền rồi, biển thì cách một khúc nữa chờ tới biển thì có xe ngược chiều lại không vượt được nữa. csgt nói: "anh vượt trước biển 5m" nghe mà bực.Biểm cấm vượt dày đặc và liên tiếp nhau, nhiều lúc phát chán
Đang lỡ trớn vượt mất xe liên tục thì lại có biển cấm, toàn lố vài chục mét![]()
Bác @vietstock chắc có bùa hộ mệnhEm về đến nhà roi
em đi từ Mũi né luc gần 14h, đường không đông lắm
Binh thuận 2 trạm, cách nhau 1-2km
Xuân lộc 1
Long khánh 1
em chạy như điện, vượt vèo vèo trước mặt 2 trạm, nói chung toàn đường chạy gấu mà may không bị ngoắc vì lúc nào trạm em chạy qua cũng có 3 xe đang bị tóm lại
Chăc em may mắn.![]()
Em không vượt có nới cấm vượt, chỉ có mấy lần lố vài chục mét biển cấm vượt thôiBác @vietstock chắc có bùa hộ mệnh
KDC em chỉ chạy 50-54, duy chỉ có 1 đoạn em không thấy bảng nên chạy lố khoảng 60-70km/h do vượt các xe khác (đoạn này xe đang bò 40-45). Em chạy. 1 lúc thấy không ai chạy giống em nên em bò theo
Còn lại ngoài KDC em chạy 85-95-100 (em chạy 1 mình thì hay 80-85, còn lúc vượt các xe đang chạy 70-75 thì em thường lên đến 90-100) vì em nghĩ mấy đoạn này chẳng ai bắn cả
Có 2 lần em vượt trước mặt xx (do em không thấy xx phía trước) lúc đó cũng tầm. 85-90 mà chẳng thấy nói gì chắc do đang bận lượm bánh mì của mấy bác khác