Khi rút tiền từ ATM nó hiện số tiền bản địa cần rút bao nhiêu, mình enter, thi no hien ra "ban se bi charge 150 baht". E co thư chọn 500 baht và 4500 baht, nó hiện ra một câu giong nhau. The la e huy giao dich luon, nen khong biet sau nay ngan hang co charge them hay khong.
Trong hợp đồng thẻ (credit) của em và ngân hàng là phí 4% khi rút tiền mặt đồng nghĩa với việc chắc chắn bị charge thêm ngoài số tiền kia. Có lẽ thẻ bác là debit hoặc chính sách ở nước này nó vậy bác nhỉ???HTV8 nói:Khi rút tiền từ ATM nó hiện số tiền bản địa cần rút bao nhiêu, mình enter, thi no hien ra "ban se bi charge 150 baht". E co thư chọn 500 baht và 4500 baht, nó hiện ra một câu giong nhau. The la e huy giao dich luon, nen khong biet sau nay ngan hang co charge them hay khong.
HTV8 nói:Đúng là thẻ debit đấy bác. Thế thẻ debit thì nó không charge thêm 4% a`?
Cũng có thể là không charge 4% cho thẻ debit vì bác chỉ đổi tiền của bác từ VNĐ sang tiền bản địa, ngân hàng khấu trừ luôn tiền bác (cái này không chắc chắn để em hỏi lại).
Dùng credit là ngân hàng trả trước giùm cho bác một thời gian, khi quẹt thẻ thì tiền nằm đâu đấy trong hệ thống của đơn vị phát hành thẻ và quyết toán sau nhưng khi rút tiền mặt là ngân hàng phải trả ngay nên nó charge 4% (cái này mấy cô ngân hàng nói với em lúc em ký HĐ mở thẻ)
Em thấy bác chủ thớt chạy 2B bên Thailand lại giật mình... chả là em cũng chạy thử suốt trên đường không sao, đến lúc quay vô hẻm, gặp xe máy đối diện.. cấn tránh, theo thói quen tạt sang phải... tí đâm nhau. Hắn nhìn em cứ như nhìn người ...ngoại quốc. Và em cũng có lý khi trả lời "no" với ông anh cứ gạ em chạy xe 4B thử bên Thái.
Tiếp đi bác chủ ơi, có kinh nghiệm gì hay bác bày tỏ... em cũng đang cần cho chuyên đi vào tháng 6 này.
Tiếp đi bác chủ ơi, có kinh nghiệm gì hay bác bày tỏ... em cũng đang cần cho chuyên đi vào tháng 6 này.
Tiếp đi HTV8 ơi, đang tính làm 1 chuyến đi Phuket cuối tuần khoảng giữa tháng 3 đây, giá vé khứ hồi SGN-HKT giờ này là 102 USD đấy. Mà biển Phuket đẹp quá nhỉ.
Rời Karon, tụi e đến bãi biển Kata. Ôi biển đẹp và yên bình thế… Lại nhớ đến những lúc biển trong nhìn thấy đáy cua Vinh Van Phong- Nha Trang, sóng nhỏ lan tăn trên mặt biển Cù Lao chàm…nhớ bãi biển Đầm Trâu- Côn Đảo xanh lơ một màu vài bo’ng người…Kata cung có những nét riêng thế. BIển xanh, sạch và cát mịn. Biển trong như bãi sao của Phú Quốc, Đầm 7 cạnh của Côn Đảo. Không kìm được, tắm biển thôi.
Ở đâu, có rất nhiều người nước ngoài. E thấy rất ít người Châu á ở khúc đường bờ biển e ngồi (tụi e vô tình chọn chỗ ngồi o đây). Rất đông người, nhưng lai rất yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều tập trung vào viec của riêng họ: đoc sách, tắm nắng, đi bộ…E không nhìn thấy các gánh hàng rong bán đồ ăn, nhưng có bán quần áo J, và nói thách. E hỏi một cái áo đầm đi biển, họ nói với em la 750 baht, khi di qua đảo Phi phi…cái áo nay đươc ra giá 200 baht.
Đi bộ
Đánh bóng
Tắm nắng
E khong o Kata vao ban dem, nhung nghe 2 chi ban ke lai., khu vuc gan day cung rat vui nhon voi nhung hang quan' ban' an dem + bar.


Ở đâu, có rất nhiều người nước ngoài. E thấy rất ít người Châu á ở khúc đường bờ biển e ngồi (tụi e vô tình chọn chỗ ngồi o đây). Rất đông người, nhưng lai rất yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều tập trung vào viec của riêng họ: đoc sách, tắm nắng, đi bộ…E không nhìn thấy các gánh hàng rong bán đồ ăn, nhưng có bán quần áo J, và nói thách. E hỏi một cái áo đầm đi biển, họ nói với em la 750 baht, khi di qua đảo Phi phi…cái áo nay đươc ra giá 200 baht.
Đi bộ



Đánh bóng

Tắm nắng

E khong o Kata vao ban dem, nhung nghe 2 chi ban ke lai., khu vuc gan day cung rat vui nhon voi nhung hang quan' ban' an dem + bar.
Last edited by a moderator:
Bỏ lại sau lưng một Kata không ồn ào, tui e đến Naiharn, một chút ồn ào của sóng biển, một chút bụi, một chút phố xá náo nhiệt của quán ăn và shop. Theo thông tin tụ e tìm hiểu trước khi đi, bãi biển này được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Phuket. Bãi biển này đẹp, chắc nhờ có du thuyền
Để nhận dạng bãi biển Nai Harn, các bác phải đi qua một cái hồ
Đi dọc bãi biển Naiharn về phía Nam , các bác sẽ đến điểm ngắm hoàng hôn. Hôm tụi e ở bãi biển này, có một sự cố xảy ra làm tui e trễ giờ, thế nên tụi e phải quay về theo đúng con đường cũ đã đi. Các bác có thời gian hơn, có thể đi theo con đường bên tay phải của bản đồ dưới đây.
Theo thong tin của 2 chi gái, từ resort Tropical (Kata) ra đến điểm ngắm hoàng hôn, các chị trả tiền taxi la 1500 baht- đi và về (bác tài chờ các chị ấy ngắm hoàng hôn, lăn tăn đến hơn 7h mới ve, nên các chi ấy trả thêm 500 baht). Gio hoang hon o đây là khoảng hơn 6h chiều.




Để nhận dạng bãi biển Nai Harn, các bác phải đi qua một cái hồ

Đi dọc bãi biển Naiharn về phía Nam , các bác sẽ đến điểm ngắm hoàng hôn. Hôm tụi e ở bãi biển này, có một sự cố xảy ra làm tui e trễ giờ, thế nên tụi e phải quay về theo đúng con đường cũ đã đi. Các bác có thời gian hơn, có thể đi theo con đường bên tay phải của bản đồ dưới đây.
Theo thong tin của 2 chi gái, từ resort Tropical (Kata) ra đến điểm ngắm hoàng hôn, các chị trả tiền taxi la 1500 baht- đi và về (bác tài chờ các chị ấy ngắm hoàng hôn, lăn tăn đến hơn 7h mới ve, nên các chi ấy trả thêm 500 baht). Gio hoang hon o đây là khoảng hơn 6h chiều.
Last edited by a moderator:
E tom tat doan duong e di theo ban do e chup lai. Sau khi đi hết 3 bãi biển này, tụi e cho rằng Kata có bãi biển đẹp hơn 2 bãi biển còn lai. Bãi biển Patong nơi e ở thi xô bồ, đông đúc và nhộn nhịp hơn so với 3 bai bien tren, do nằm ngay khu trung tâm: mot ben la bien, va mot ben la pho xa'. Tuy nhiên, nếu ở Patong, các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về ăn uống và khu vui chơi. Dọc bờ biển và con đường "Ra U thi't", các bác có thể shop, ăn uống, chơi đến sáng như Khao san của Bangkok.

Last edited by a moderator: