SG>QN 650km...tà tà chạy chừng...trưa ra tới Nhatrang ăn trưa...ngủ giấc ngằn (nếu cần)...làm tiếp chừng 4g nữa là về tới QN. Để rút ngắn đường, qua Canranh chừng 10Km có đường vào sân bay CR đi Nhatrang...sau đó cứ dọc biển bác ra lại QL1A...riêng Phú Yên qua khỏi Sông Cầu bác rẽ phải vào QL1D để về QN không phải theo đường cũ qua đèo Cù Mông. Chúc bác đi vui vẻ an toàn...
Đồng hương ơi, Bác đi mấy tài và có thích đi đêm không. T6oi thì thích đi ban đêm, khoảng 8h PM Bác rời thành phố đường vắng chạy rất sướng, ra tối Phan Thiết khoảng 12h dừng lại nghĩ ngơi cafe cà pháo (nếu 2 tài thì đổi tài), xong rồi chạy thẳng về Đại lãnh khoảng 6h sáng, ăn sáng cháo mực hoặc lẫu mực hấp dẫn vô cùng xong rồi chạy thẳng về QN, Bác chạy giờ bảo đảm rất ít bị bắn tốc độ. Còn nếu Bác không thích đi ban đêm thì 5h sáng ra khỏi TP là OK rồi, về tối QN khoảng 8h tối thôi, bác đi 3h sáng thì phải thức giấc từ khoảng 2h nên chạy rất mệt
Tết vừa rồi em đi con Premacy xuất phát 0h00 tới Quy Nhơn 9g30 sáng, em nghĩ bác đi tầm giờ này chạy khỏe hơn là 3h hay 4h.
Chúc bác có chuyến đi thành công
Chúc bác có chuyến đi thành công

Em cũng từng đi 0h00 khi tới gần 5h sáng mắt mở không lên nổi , cảm giác vừa chạy vừa mở mắt nhưng đang ngủ hên không có gì xảy ranguyengiao nói:Tết vừa rồi em đi con Premacy xuất phát 0h00 tới Quy Nhơn 9g30 sáng, em nghĩ bác đi tầm giờ này chạy khỏe hơn là 3h hay 4h.
Chúc bác có chuyến đi thành công![]()
Bác đi 1 tài thì cứ túc tắc mà đi, mệt đâu thì nghỉ đó, dọc đường trạm dừng nghỉ cũng có, quán cóc ven đường cũng có, vô làm 1 ly cafe rồi treo lên võng tòn teng 15 phút là người khoẻ lại ngay. đi ban ngày thì chú ý tốc độ và Lande đường. ở Phan Thiết lúc trước hay bị phạt cái vụ cán lande này lắm. Chúc bác đi đường thượng lộ bình an và có 1 chuyến đi thật vui vẻ.
Đến Quy Nhơn thì ghé quán Rượu Nóng (hình như là hẻm số 70 đường Võ Mười) thưởng thức đặc sản Tây Sơn, Cá Đuối om chuối chát ... Quán rất bình dân và rất Chất
Đến Quy Nhơn thì ghé quán Rượu Nóng (hình như là hẻm số 70 đường Võ Mười) thưởng thức đặc sản Tây Sơn, Cá Đuối om chuối chát ... Quán rất bình dân và rất Chất
Đúng là đi tầm sớm hơn 3g có vẻ dể buồn ngũ. Sau 3g depa thì vẫn kịp tới Quy Nhơn trong ngày.
Bác để thêm 1 cái khăn tẩm nước (lạnh thì tốt), lâu lâu lau mặt... cũng tỉnh người!
Tới Quy Nhơn bác ghé thử quán C.ine ở cuối đường Xuân Diệu: rất ngon mà lại rẻ!
Bác để thêm 1 cái khăn tẩm nước (lạnh thì tốt), lâu lâu lau mặt... cũng tỉnh người!
Tới Quy Nhơn bác ghé thử quán C.ine ở cuối đường Xuân Diệu: rất ngon mà lại rẻ!
Last edited by a moderator: