Sáng qua làm 01 chuyến Sg-VT bằng tốc hành Hoa Mai
Tren xe luôn có dán nội quy :Chạy đúng tốc độ,không điện thoại khi lái xe....
Tnh hình là hơi phê :Tài chạy không bao giờ dưới 80km/h bất kể bb hạn chế 60-50 trên quốc lộ 51,đặc biệt trên cao tốc luôn vượt trong làn khẩn cấp,trạm thu phí giữa cao tốc thì cán vạch vào và ra khỏi trạm thoải mái dù có xxx ngay trạm thu phí.Mình có hỏi và bác ấy trả lời cũng rất thẳng thắn "tụi tui thì được, còn mấy anh thì đừng bắt chước"
Chạy dọc đường và tấp lề rước khách thì quá kinh,bất chấp xe 2b,4b trước sau(khách hàng là thượng đế???).
Điện thoại liên tục với các tx chạy trước và sau để hỏi và cảnh báo cho nhau( tình thương mến thương thật)
Chiều về cũng Hoa Mai và cũng như khi đi,bác tài cứng thiệt,khi muốn vượt xe khác là chỉ cần đủ khoảng hở là vượt liền,đặc biệt không kiêng dè bất kỳ loại xe nào kể cả xe containo.
Về tới hầm thủ thiêm thì phía trước thấy 1 em xe 4b của CA vượt mặt 1 bác Escape nhưng cúp đầu liền làm bác escape bị móp đầu bên tài phụ và bỏ chạy luôn .Tài xế Hoa mai có chạy theo nhưng xe CA khi vào hầm chui TT thì chuyển làn liên tục.Bó tay.
Bác Escape có là OS thì báo.
Tóm lại mình khuyên mấy bác khi đi cung đường này nên tránh xa các bác Hoa Mai...
Thích câu cửa miệng của bác Hoa Mai "Con đường này là của mấy ổng???nhưng trái đất này là của chúng mình".