Báo cáo anh em, dự là đường bớt đông nên 6h mình khởi hành về CS II VT từ cầu GOT II qua vòng xoay Mỹ Thủy - vành đai II - cao tốc - QL 51 - VT hết 2:15'.
Đường đông nhưng không kẹt, các xe biển số TP cũng như biển số tỉnh đi rất trật tự. Ngoai trừ một số xe đầu 5 chạy hơi nhanh, xào chẻ, lượn lách chuyển làn liên tục, về VT chắc chỉ 1:15' - 1:30'. Những anh này ngoài giỏi luật còn được đào luyện hàng ngày trong môi trường xe cộ đông đúc nên tay lái lụa. Chỉ có điều lúc chuyển làn họ chuyển nhanh quá, sát đầu xe làn bên quá làm những xe làn bên tay lái không lụa bằng nên phải thắng dúi dụi. Rất may là không có dồn toa.
Đến VT theo thói quen lên cà phê núi trên đường Vi Ba uống cà phê thư giãn.
VT bữa nay đông nghẹt, trên núi cũng vậy.
Cà phê xong về nhà thấy một trái mít chín bị nứt. Hên thiệt, chậm 2 ngày nữa là hổng được ăn.
Đành phải bổ ra ăn, không để xuất khẩu sang TQ được. Không sao, đỡ bị ép giá.
Đường đông nhưng không kẹt, các xe biển số TP cũng như biển số tỉnh đi rất trật tự. Ngoai trừ một số xe đầu 5 chạy hơi nhanh, xào chẻ, lượn lách chuyển làn liên tục, về VT chắc chỉ 1:15' - 1:30'. Những anh này ngoài giỏi luật còn được đào luyện hàng ngày trong môi trường xe cộ đông đúc nên tay lái lụa. Chỉ có điều lúc chuyển làn họ chuyển nhanh quá, sát đầu xe làn bên quá làm những xe làn bên tay lái không lụa bằng nên phải thắng dúi dụi. Rất may là không có dồn toa.
Đến VT theo thói quen lên cà phê núi trên đường Vi Ba uống cà phê thư giãn.
VT bữa nay đông nghẹt, trên núi cũng vậy.



Cà phê xong về nhà thấy một trái mít chín bị nứt. Hên thiệt, chậm 2 ngày nữa là hổng được ăn.
Đành phải bổ ra ăn, không để xuất khẩu sang TQ được. Không sao, đỡ bị ép giá.


Attachments
-
213,9 KB Đọc: 2