em bị ép hoài, ở vòng xoay Công Trường Dân Chủ và ở vòng xoay Lê Đại Hành, cũng ức chế lắm, nhưng ráng phải nhịn, mấy anh ấy bự con quá
Thằng nào bự thằng đó ngon mà bác
Thế ra các bác cũng bị giống em, hic hic... em tưởng có mỗi em bị hiếp, nếu cùng bị hiếp cả làng thế này thì em vui rồi.
Nhịn đi cho rồi bác ơi, dây dưa gì với mấy chiếc bus, an toàn bảo vệ cho mình là trên hết, rủi có va wệt thì bác vẫn là người thiệt thòi
Em mà vào vòng xoay thấy xe Bus đánh lái về tay phải là em đề cao cảnh giác ngay. em có ông bạn mới mua xe 7 chổ Nissan được 2 ngày chạy vào vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm tay lái còn yếu và thiếu quan sát cứ nghỉ Bus đi thẳng nên đạp ga tới bị Bus ép móp cửa bên phụ một lỗ khá to. Đành ngậm bồ hòn đem xe đi bảo hiểm xe chưa lăn bánh được 50km mà đã gặp tai nạn bạn em bị một vố đau như bò đá rút kinh nghiệm gặp xe Bus là bị ám ảnh.