- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re: RE: Sân cầu lông cố định hàng tuần
Thứ 7 em ra sân nhưng chỉ có 2 mạng thôi, em và em của Tuanle, cậu mới 19 tuổi, lại học hành tử tế, đánh mạnh quá, chỉ được 10 phút là em lại phải xin nghỉ mệt, thấy tội nghiệp, sân số 8 họ xin sang đánh cặp ... hichic, họ thua liểng xiểng á, em chỉ đứng lưới đuổi ruồi, 1 mình cậu bé cầm vợt phang ầm ầm như vũ bão, đối phương bái phục ... Nhưng sau 1 đêm ngủ dậy thì không đi nổi, toàn thân ê ẩm, giờ vẫn còn rim rim. Thứ 7 tuần sau em sẽ cố gắng ra sân đều, các Bác cũng cố gắng tham gia cho khoẻ người nhé, đánh cặp khoẻ hơn, đánh đơn em chạy hết nổi rồi ... Hy vọng sau 1 tháng giảm 5cân ... hehe
Thứ 7 em ra sân nhưng chỉ có 2 mạng thôi, em và em của Tuanle, cậu mới 19 tuổi, lại học hành tử tế, đánh mạnh quá, chỉ được 10 phút là em lại phải xin nghỉ mệt, thấy tội nghiệp, sân số 8 họ xin sang đánh cặp ... hichic, họ thua liểng xiểng á, em chỉ đứng lưới đuổi ruồi, 1 mình cậu bé cầm vợt phang ầm ầm như vũ bão, đối phương bái phục ... Nhưng sau 1 đêm ngủ dậy thì không đi nổi, toàn thân ê ẩm, giờ vẫn còn rim rim. Thứ 7 tuần sau em sẽ cố gắng ra sân đều, các Bác cũng cố gắng tham gia cho khoẻ người nhé, đánh cặp khoẻ hơn, đánh đơn em chạy hết nổi rồi ... Hy vọng sau 1 tháng giảm 5cân ... hehe
Re: RE: Sân cầu lông cố định hàng tuần
Thứ 7 này cho mình tham gia với nha các Bác, b ỏ l âu quá nên không biết có còn tham gia được không, thôi kệ vì sức khoả cộng đồng mà…
Thứ 7 này cho mình tham gia với nha các Bác, b ỏ l âu quá nên không biết có còn tham gia được không, thôi kệ vì sức khoả cộng đồng mà…
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.