Anh Ba kính mến!
Báo cáo anh,anh phải chọn xe em thôi!Lý do ư...ừ thì là xe mấy lão kia so với xe em hả???"Muỗi...nhá,xe em lên full roài mừ!!"
Báo cáo anh,về ngoại thất nhá,xe em đã lên đèn xenon(bên Ngoctuyen ạ)...chậc...cái này mà đi đêm phê lòi vãi anh nhá!Còn nữa...4 cái vỏ Goodyear em mới thay bên Hồng Cường anh chạy kiu bằng êm ru bà gù nhá!
Nói về nội thất thì thôi rồi!Mở cửa xe là chị Ba và F1 cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của kẹo cao su hương dưa hấu,không hề có mùi xe hơi nhé anh!(cái này quan trọng với chị Ba và F1 nếu không quen mùi xe à...dễ cho chó ăn chè lắm đoá!).Ngồi xuống ghế là anh Ba cảm nhận được sự khác biệt của ghế da Ý chánh hiệu liền....sao mà êm ái dễ chịu thế nhở!Bật máy lạnh lên đi anh Ba...hãy hưởng thụ đi....đời có mấy khi!Mở hệ thống car theater em lắp lên đi,cho cậu hai Tom xem film cartoon Tom & Jerry(bản gốc nhá!) độ phân giải full HD cho cậu hai dễ ngủ!Cậu hai ngủ rồi thì anh Ba cho chị nghe những bản tình ca Ngô Thuỵ Miên hay Trịnh Công Sơn hay cùng lắm là Lệ Quyên,Đàm Vĩnh Hưng(toàn đĩa gốc anh nhá!)!
Ngoài ra em còn trang bị cam hành trình(gắn bên cty Phú Cần mới lên báo sáng nay đấy anh!) giúp anh không bị ăn hôi hay ăn vạ giữa đường!Còn nữa,dưới quê hay nuôi chó mèo và con nít nhiều(chúng mấy khi được mục sở thị con xe hơi...nhất là xe em!) cho nên có camera de em gắn giúp anh Ba không phải va vào chúng...nói vui chứ cái cản sau xe em vừa êm vừa mát...mấy con mèo nó khoái nằm trên đó ngủ lắm á!
Còn nữa nhe anh,mấy cái bơm hơi và dây câu bình em cũng mua bên Phú Cần,có thể giúp anh Ba ra tay nghĩa hiệp trên đường thiên lý!Biết đâu đi kỳ này về anh Ba lại có tên trong box Vinh Danh S.O.S nữa!
Túm cái váy lại là không có lý do gì để anh Ba không đi xe em sất!Em thề em hứa em cam đoan!
Dạ em xin hết ợ!
