Hạng B2
21/9/13
388
391
63
Mấy bác chạy 2b lúc nào cũng kể khổ, nào là hít khói hít bụi... rồi đòi hỏi những chuyện vô lý. Vâng, em chạy 2b hơn chục năm cũng biết khổ lắm, trời nắng thì về cháy đen da, bụi đầy mặt, trời mưa mỗi lần chở vợ ngang vũng nước bị 4b tạt nước ướt như tắm, cay đắng lắm...
Nhưng em ko bao giờ kể khổ, em cố gắng vay bank 70% để mua một chiếc xe cỏ củ để che mưa che nắng, bây giờ em nghe mấy bác 2b kể khổ, rồi kêu mấy anh 4b ngồi máy lạnh phải thông cảm cho họ đi 2b khói bụi, em ngồi cười cười như thằng điên. :D
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.972
113
Mấy bác chạy 2b lúc nào cũng kể khổ, nào là hít khói hít bụi... rồi đòi hỏi những chuyện vô lý. Vâng, em chạy 2b hơn chục năm cũng biết khổ lắm, trời nắng thì về cháy đen da, bụi đầy mặt, trời mưa mỗi lần chở vợ ngang vũng nước bị 4b tạt nước ướt như tắm, cay đắng lắm...
Nhưng em ko bao giờ kể khổ, em cố gắng vay bank 70% để mua một chiếc xe cỏ củ để che mưa che nắng, bây giờ em nghe mấy bác 2b kể khổ, rồi kêu mấy anh 4b ngồi máy lạnh phải thông cảm cho họ đi 2b khói bụi, em ngồi cười cười như thằng điên. :D
Bác này nói thật lòng nè!
Mà h ai cũng có chí tiến thủ như vậy mà các bộ óc vĩ đại của các nhà quản lý chúng ta thì ngày càng teo nên mới dẫn tới chuyện qui hoạch hạ tầng cùi bắp như hiện nay. Thôi thì giờ ai cũng khổ vì chuyện đường sá (cả người đi bộ, 2b, 3b, 4b cho tới ptcc như buýt, máy bay, tàu hoả) thì mỗi người nhường nhau một tí vậy.
 
Hạng D
24/10/14
1.860
1.593
113
TP.HCM
Mấy bác chạy 2b lúc nào cũng kể khổ, nào là hít khói hít bụi... rồi đòi hỏi những chuyện vô lý. Vâng, em chạy 2b hơn chục năm cũng biết khổ lắm, trời nắng thì về cháy đen da, bụi đầy mặt, trời mưa mỗi lần chở vợ ngang vũng nước bị 4b tạt nước ướt như tắm, cay đắng lắm...
Nhưng em ko bao giờ kể khổ, em cố gắng vay bank 70% để mua một chiếc xe cỏ củ để che mưa che nắng, bây giờ em nghe mấy bác 2b kể khổ, rồi kêu mấy anh 4b ngồi máy lạnh phải thông cảm cho họ đi 2b khói bụi, em ngồi cười cười như thằng điên. :D
Chưa kể 2B nhậu thả ga còn 4B đành chép miệng ngồi nhìn nữa chớ :D
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.771
113
Em đo trên đường dù lane nào nếu có 2b chạy trước em đều tà tà chạy sau ko bao giờ còi luôn. Trừ khi họ có biểu hiện nghe điện thoại lơ đãng cản xe mình thì phải báo hiệu he he.
Em nói tới 2b chạy sau bác thấy bác tà tà nên xin vượt.
2 bánh muốn vượt thì cứ chuyển ra lane ngoài vượt, chứ xin làm giề ...
Là ngoài 4b nối đuôi không cho ra. Cố chen ra thì có clip 2b tạt đầu, chạy ẩu trên OS.
Em đang giả định có 2b chạy đàng hoàng, đúng luật:D
 
Hạng D
18/4/15
1.460
12.055
113
xxx hỏi em anh làm đâu...bla bla. Em bảo đừng quan tâm hãy làm việc của mình để tôi còn đi, tôi thấy các anh làm không đúng thì nói thôi chứ mấy chuyện tương tự như này tôi xử lý hoài (em chém phát cho nó máu).
xxx trả giấy tờ cho chú taxi bác à. Em chỉ ghét cái thái độ khi nói với chú taxi: "anh may đấy chứ lần sau thì khác", chú taxi chỉ biết vâng dạ, đáng thương thật!
Ko mất tiền ư, hay anh taxi dúi trước đó rồi, éo tin!
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Sáng nay CN 9/10 lại bon bon lane trong Nguyễn Tất Thành như một thói quen. Gần sát chân cầu Khánh Hội thì bị trung uý xxx tuýt vô.
xxx: (Chào), em đi...(chưa kịp dứt câu)
I: (oang oang chặn họng) Sao sao, tôi thích đi lane trong, làm sao không?
xxx: ơ.. lane trong này là lane xe máy
I: đâu? Biển phân làn đâu? Tôi thích đi lane trong có sao ko?
xxx: Em đi từ đâu xuống, ở dưới chân cầu có cái biển...
I: Tôi ở đây chục năm rồi chả có cái biển nào, tôi thích đi lane trong. Ông thích lên xe tôi chở lại tôi cho ông xem. Lên đi lên đi...(mà xxx ko chịu lên)

Đoạn này bắt đầu buồn cười khi xxx hỏi:
Nhà anh đâu, sao lại ra đây?
I: Tôi đi đón con.
xxx:Sao đi đón con giờ này?
I: Tôi thích đón con giờ này, sao thế?
xxx: Ơ nhà con ở đâu?
I: Ô hay liên quan gì, nhà bên Tân Bình.
xxx: Ơ ko ở với con sao lại đi đón.
I: Ô hay tôi thích đón. Cuối tuần nó chơi nhà ngoại bây giờ tôi đón về. Ngày nào tôi cũng đi làm đi lane trong có sao ko?
xxx: Ngày nào cũng đi làm đường này à?
I: Uh đúng rồi, thì sao?
xxx: Thì...bắt tay!

Thế là bắt tay lên đường sau 1 phút nói nhảm với xxx. Vừa trên xe vừa cười như điên :)))
Chet cười với xxx, nhưng ai mới đào lên vậy?
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
Ko mất tiền ư, hay anh taxi dúi trước đó rồi, éo tin!

Anh đào mộ ghê thiệt!

Hồi đó anh đóe tin cũng phải vì đến tận bây giờ anh cũng vẫn không hiểu luật giao thông,

Hiện nay anh cứ đi thoải mái, xxx nhìn thấy cũng không thèm vẫy vào luôn.
 
Hạng D
27/6/13
2.441
1.206
113
Sáng nay CN 9/10 lại bon bon lane trong Nguyễn Tất Thành như một thói quen. Gần sát chân cầu Khánh Hội thì bị trung uý xxx tuýt vô.
xxx: (Chào), em đi...(chưa kịp dứt câu)
I: (oang oang chặn họng) Sao sao, tôi thích đi lane trong, làm sao không?
xxx: ơ.. lane trong này là lane xe máy
I: đâu? Biển phân làn đâu? Tôi thích đi lane trong có sao ko?
xxx: Em đi từ đâu xuống, ở dưới chân cầu có cái biển...
I: Tôi ở đây chục năm rồi chả có cái biển nào, tôi thích đi lane trong. Ông thích lên xe tôi chở lại tôi cho ông xem. Lên đi lên đi...(mà xxx ko chịu lên)

Đoạn này bắt đầu buồn cười khi xxx hỏi:
Nhà anh đâu, sao lại ra đây?
I: Tôi đi đón con.
xxx:Sao đi đón con giờ này?
I: Tôi thích đón con giờ này, sao thế?
xxx: Ơ nhà con ở đâu?
I: Ô hay liên quan gì, nhà bên Tân Bình.
xxx: Ơ ko ở với con sao lại đi đón.
I: Ô hay tôi thích đón. Cuối tuần nó chơi nhà ngoại bây giờ tôi đón về. Ngày nào tôi cũng đi làm đi lane trong có sao ko?
xxx: Ngày nào cũng đi làm đường này à?
I: Uh đúng rồi, thì sao?
xxx: Thì...bắt tay!

Thế là bắt tay lên đường sau 1 phút nói nhảm với xxx. Vừa trên xe vừa cười như điên :)))

Lần tới nó hỏi nhà ơ đâu - trên trái đất. Đi đâu đi trên đường, làm gì - làm việc