Mợ LắngSG chắc nái lụa nắm nhỉ, Cần Giờ nhà mợ đường rộng mênh mang, chạy vô tư chả sợ hun mông người khác ha.NắngSG nói:Mợ đó còn mở đèn báo cho bác biết là xịn lắm rồiEm khi mới biết chạy xe còn ko hề biết có ai xin đường nữa kìa. Các bác còi cứ còi, nhá đèn cứ việc nhá, em cứ bò tà tà (nhưng cũng ko tới nỗi 25km).
Sau này khi em biết nhường đường rồi thì lại chẳng ai xin!Có hôm than với xã như vậy lão bẩu giờ bà vọt trên người ta hết còn ai dám xin!![]()
![]()
Mấy việc này sao mà cứ phải đưa lên đây , để làm gì vậy , để chứng tỏ người ta là gà , mình là sói ? Sao không đưa những trường hợp thằng nào chạy láo , cúp đầu , dành đường . Mà đâu phải cứ lái xe nữ là chạy yếu , chạy thấy ghét . Trường hợp này đường vắng , người ta bò thì bác xi nhan phải đi bộ cũng vượt được xe đó , như vậy còn đỡ ức chế .
Last edited by a moderator:
Em lại thấy đưa vấn đề này lên để các bác tài nam thông cảm với mợ tài chúng em mỗi khi phải bò theo ạ!
Từ nay cứ gặp rùa phía trước thì các bác đừng bực mình, hãy cứ nghĩ là bà cả hay chị/em gái bác nào trên OS vừa mới biết chạy xe là đời lại vui như khói ạ!
kevin_khoi nói:Hehe, đưa lên để TÁM, để chém gió, spam.....bằng chứng là 12 trang rồi bác ko thấy sao ???
Cái này thì có nè, thầy em cũng dạy mình mới tập lái chưa biết nhường đường thì kệ người ta, ngon thì vượt phải!

Cam Vo nói:Tại bác dạy lái xe thôi,bác căn dặn kỹ các mợ là mới biết lái cứ lái từ từ hông có thằng nào dám đung phía sau đâu,càng nhấn còi kèn,signal xin vượt liên khúc,phãi bình tỉnh,đường ta,ta cứ đi,ngon thì cứ vượt phãi đã có xxx lo...xin đừng trách ch....đa đa
Hí hí, chắc mợ ý mới ra lò nên còn nhiều bỡ ngỡ.
Mợ ý bật hazard với ý đồ cảnh báo bác là "Gót giày của mợ ý đang bị kẹt vào thảm lót"
Mợ ý bật hazard với ý đồ cảnh báo bác là "Gót giày của mợ ý đang bị kẹt vào thảm lót"