Mấy súng đó mà ngán gì bác...cái này mới sợ :

tamatm nói:em dự là bắn tốc đô bác ạ. súng bự thì vác trên vai, súng nhỏ thì cầm trên tayhungnm nói:Sáng nay khi chạy qua bệnh viện nhiệt đới ( đại lộ VVK) khi ngang qua cầu vượt em không thấy anh hùng núp đâu, nhưng khi đi đến đoạn xxx chặn xe em thấy 1 xxx cầm một cây súng show cho một chị Toy VIOS xem, vậy xxx bắn tốc độ từ chổ nào các bác nhỉ, hay là đó chỉ là camera để truyền về cho xxx show thôi.
Tay phải súng trên - Tay trái súng dưới mới ghê nhé!
https://encrypted-tbn3.gs...fuAJkMdhN4GJPRbmbYS_Pv
https://encrypted-tbn3.gs...fuAJkMdhN4GJPRbmbYS_Pv
Sáng nay em cũng thấy 2 bác bị phạt ngay trường Mẫu giáo con ong đối diện bv FV, thường ngày chả thấy đứng bao h, chắc bị phạt vì lỗi đậu xe quá. Chưa hết, đi qua khu Trung Sơn lại thấy các chú đứng phía dưới cầu Him Lam, hướng sang q.7, toàn thấy bắt xe 2B, khả năng là chạy sai lane trên cầu, ak ak
chắc là cán vạch liềnaxim_x50v nói:Sáng nay em cũng thấy 2 bác bị phạt ngay trường Mẫu giáo con ong đối diện bv FV, thường ngày chả thấy đứng bao h, chắc bị phạt vì lỗi đậu xe quá. Chưa hết, đi qua khu Trung Sơn lại thấy các chú đứng phía dưới cầu Him Lam, hướng sang q.7, toàn thấy bắt xe 2B, khả năng là chạy sai lane trên cầu, ak ak
vãi Bác, đâu mà lắm thếCD2345 nói:Xui thi chiu. Loi cung do e. hihihi. Neu phat nhe khoang 200k, e dong, cao qua, e bo bang luon. Bang e con 4 cai. Hihihi
Công nghệ bây giờ phát triển chóng cả mặt!
Mấy bác O.S thui mà trang thiết bị kỹ thuật số trên xe, cầm tay, bỏ túi, bí mật, công khai...tùm lum. Vậy ngành bảo vệ an ninh trật tự muốn giữ được, người ta trang bị cỡ nào? Anh em mình bảo nhau chạy xe khôn một chút, lanh một chút, nhìn xa trông rộng một chút, ngoại giao hữu nghị một chút, trông cậy giúp nhau, dựa vào nhau ...cùng vượt qua khó khăn cạm bẫy trên đường thiên lý...là an tâm thôi.
Nhớ bữa S.O.S - SG chúng em hành quân từ Nam ra Băc, từ Bắc vào Nam...xe chạy như bay, xe nối xe, tín hiệu, bộ đàm cảnh báo liên tục ... chỗ được báo phải tránh - chúng em tránh. Chỗ cảnh báo "coi chừng" chúng em đi chậm. CSGT gặp chúng em vẫy...tay chào. Vui lắm! Có lần CSGT thổi vào để...hỏi thăm "anh Phong F1_Race có trong đoàn không các bác, để chúng em mời cafe". Có lúc CSGT Thừa Thiên gọi báo "chốt nhiều, bắn căng, các bác giữ lane, không vượt phải, không vượt tốc nhé! Rảnh ghé chúng em ăn chè Huế giao lưu!"
Tình quân dân thiệt là..."như cá với nước" vậy!
Bác chủ lo chi cái công nghệ sấy tóc đang dần lỗi thời?
Mấy bác O.S thui mà trang thiết bị kỹ thuật số trên xe, cầm tay, bỏ túi, bí mật, công khai...tùm lum. Vậy ngành bảo vệ an ninh trật tự muốn giữ được, người ta trang bị cỡ nào? Anh em mình bảo nhau chạy xe khôn một chút, lanh một chút, nhìn xa trông rộng một chút, ngoại giao hữu nghị một chút, trông cậy giúp nhau, dựa vào nhau ...cùng vượt qua khó khăn cạm bẫy trên đường thiên lý...là an tâm thôi.
Nhớ bữa S.O.S - SG chúng em hành quân từ Nam ra Băc, từ Bắc vào Nam...xe chạy như bay, xe nối xe, tín hiệu, bộ đàm cảnh báo liên tục ... chỗ được báo phải tránh - chúng em tránh. Chỗ cảnh báo "coi chừng" chúng em đi chậm. CSGT gặp chúng em vẫy...tay chào. Vui lắm! Có lần CSGT thổi vào để...hỏi thăm "anh Phong F1_Race có trong đoàn không các bác, để chúng em mời cafe". Có lúc CSGT Thừa Thiên gọi báo "chốt nhiều, bắn căng, các bác giữ lane, không vượt phải, không vượt tốc nhé! Rảnh ghé chúng em ăn chè Huế giao lưu!"
Tình quân dân thiệt là..."như cá với nước" vậy!
Bác chủ lo chi cái công nghệ sấy tóc đang dần lỗi thời?

Thời chiến có a Bế văn Đàn,thời bình cũng có các xxx dùng thân mình vác súng bắn...tốc độ...phạt xe.thật là một hình ảnh đáng đễ ace cảnh giác trong thời bình,khó khăn chồng chất khó khăn,dân lao động đầu tắt mặt tối,rãnh đâu mà tim hiểu luật với pháp,thôi thì cúi đầu chịu...