Giao Thông
22/3/19
1.048
2.518
131
34
Sáng ngày 14/12 sẽ thông xe một đoạn đèo Prenn đoạn từ đầu đường 3 tháng 4 đến thác Datanla.

Screen Shot 2023-12-13 at 10.01.06.png

Ảnh: Báo Lâm Đồng
Ngày 12/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tổ chức thông tuyến đoạn từ đầu đèo Prenn đến thác Datanla thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn vào sáng 14/12.

Đoạn hoàn thiện dài 3km sẽ thông xe đầu tiên là đoạn nối bến xe liên tỉnh với khu du lịch thác Datanla. Đây là đoạn tuyến quan trọng vì có đông dân cư sinh sống, thường xuyên cần di chuyển qua lại.

Sau khi thông tuyến, người dân và du khách có thể dễ dàng đi lại từ khu vực bến xe liên tỉnh ở đầu đường 3 tháng 4 đến thác Datanla rồi vòng vào hướng Thiền viện Trúc Lâm.

Screen Shot 2023-12-13 at 09.51.41.png


4km còn lại từ thác Datanla xuống chân đèo đang được gấp rút thi công các hạng mục, dự kiến sẽ thông xe vào cận Tết âm lịch.

Công trình nâng cấp đèo Prenn được khởi công vào tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Đây là con đèo cửa ngõ Đà Lạt trải qua nhiều đợt nâng cấp.

Sau khi nâng cấp, đường đèo có bề rộng mặt đường hơn 14 mét, dọc đường sẽ có nhiều điểm đỗ xe, ngắm cảnh. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Xem thêm:
 
Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Đường to hơn rồi, hi vọng Đà Lạt không bắt chước Phú Quốc, đến lúc du khách nội địa quay lưng thì hối hận không kịp.
Mình chưa đi hết 63 tỉnh thành của VN, nhưng với những trải nghiệm trước giờ của riêng bản thân thì thấy: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sapa là ổn nhất. Đà Lạt cũng có lần bị chém, nhưng không nặng như Phú Quốc, chém mọi nơi. Tuần rồi đi Vũng Tàu trong tuần thấy cũng ổn, chắc dạo này có cao tốc phải cạnh tranh với Bình Thuận, nên họ chấn chỉnh lại tình trạng chém như trước đây, nhường ngôi vị đó cho Phú Quốc.
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Đường to hơn rồi, hi vọng Đà Lạt không bắt chước Phú Quốc, đến lúc du khách nội địa quay lưng thì hối hận không kịp.
Mình chưa đi hết 63 tỉnh thành của VN, nhưng với những trải nghiệm trước giờ của riêng bản thân thì thấy: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sapa là ổn nhất. Đà Lạt cũng có lần bị chém, nhưng không nặng như Phú Quốc, chém mọi nơi. Tuần rồi đi Vũng Tàu trong tuần thấy cũng ổn, chắc dạo này có cao tốc phải cạnh tranh với Bình Thuận, nên họ chấn chỉnh lại tình trạng chém như trước đây, nhường ngôi vị đó cho Phú Quốc.
ĐL cũng không giống PQ lắm đâu bác. Họ có thể ít "chém" hơn, nhưng thứ làm nên bản sắc du lịch của ĐL là rừng và di sản lịch sử thì ngày càng ít đi. Nhường chỗ cho bê tông hóa, nhà kính hóa và tư duy làm du lịch ăn xổi. Nói ĐL bắt chước PQ thì hơi bất công với ĐL, vì nền tảng và bề dày làm du lịch của ĐL tốt hơn rất nhiều. Thậm chí tốt hơn cả Quy Nhơn hay Sapa. Nhưng duy trì và phát huy được hay không lại là câu chuyện khác ... Còn PQ thì khỏi nói, nó bị một nhóm anh chị đồng bào nào đó có tư duy "thức thời", "đầu óc kinh doanh nhanh nhạy" biến thành bãi rác chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm ... Chốt lời xong rồi cuốn gói đi, để dân địa phương ở lại gánh hậu quả.
 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Mở rộng đường đèo để khách du lịch rút lui nhanh chóng khi ĐL bị ngập lụt, anh em tài xế phải vui mừng ấy nhở......

ĐL đã dần mất bản sắc của một thành phố du lịch mộng mơ....
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
25/10/20
759
904
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Nhìn đẹp quá. Hy vọng lần tới đi ĐL sẽ trải nghiệm. Nhưng thật sự từ đợt vừa rồi (Sạc lỡ, ngập) mình thật sự mất cảm xúc với ĐL thật sự. Thấy ĐL bây giờ nát quá nát so với ngày xưa. Nơi mà mình thật sự thích đi đâu đó thì mình luôn chọn ĐL. Giờ thì cảm giác đó không còn nữa, mỗi lần nghĩ về ĐL là sự lo lắng và tiếc nuối.
 
Hạng D
26/3/15
1.350
20.192
113
Tuyệt! ngày xưa honey moon của em ở ĐL, nhớ kỉ niệm thuê con Yamaha Jupiter chở vợ nhặt rong ruổi trên những con đường tuyệt đẹp để ra hồ suối vàng, ăn thịt nhím nướng. Chắc 2024 phải làm lại 1 chuyến xe máy như thế để ôn lại kỉ niệm và hâm nóng tềnh iu luôn.
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Đường to hơn rồi, hi vọng Đà Lạt không bắt chước Phú Quốc, đến lúc du khách nội địa quay lưng thì hối hận không kịp.
Mình chưa đi hết 63 tỉnh thành của VN, nhưng với những trải nghiệm trước giờ của riêng bản thân thì thấy: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sapa là ổn nhất. Đà Lạt cũng có lần bị chém, nhưng không nặng như Phú Quốc, chém mọi nơi. Tuần rồi đi Vũng Tàu trong tuần thấy cũng ổn, chắc dạo này có cao tốc phải cạnh tranh với Bình Thuận, nên họ chấn chỉnh lại tình trạng chém như trước đây, nhường ngôi vị đó cho Phú Quốc.

Đà Lạt có không khí lạnh, nên ít chỗ nào thay thế được ngoài Măng Đen, nhưng lại xa và đường đi toàn Picachu, bắt các loại lỗi lấn lane (đoạn bẫy rất nhiều), đè vạch khi ôm cua, quá tốc độ chưa kể chim mồi các kiểu.

Phú Quốc chết 1 phần do chi phí đi lại cao + máy chém, biển thì ngoài Phú Quốc thì còn có Vũng Tàu, đường cao tốc mới mở rút ngắn thời gian đi Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang thì coi như Phú Quốc đã chết lâm sàn. Anh Vũng Tàu lạng quạn nối gót đi theo​
 
Hạng B2
20/11/20
116
124
43
Mở rộng và phát triển thì cũng tốt mà mấy bác. Mở rộng và phát triển thì những cái gì xưa cũ chắc chắn sẽ nhường chỗ cho cái mới chứ sao giống ngày xưa được. Mà cũng tại mấy bác mua xe nhiều quá mà toàn mua xe bự nữa nên Đà Lạt mới phải mở đường chứ ngày xưa đường đèo Prenn đủ xài rồi! :D
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Hạng C
18/3/20
944
912
93
39
mở rộng cho mấy ông xe máy chạy, khúc dalanta này trước mấy ông xe máy chạy ngáo ngơ, vừa đi vừa nhìn vô cổng thác bá vô xe e làm 1 đường xong chạy mất tiêu :rolleyes:
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Oh đi được 2 lanes mỗi chiều là ngon rồi. D(ỡ mệt, giờ ước gì trả nhựa lại đèo Mimosa thì ngon. Đi Mi về Pren