Ai cũng có đôi lần lầm lẫn, lộn đường.Lộn đường nên vậy, gặp phải tài rất am hiểu về luật ( về luật chứ không phải thực hành nghen ) nên thấy vạch ngang không dám chạy vào, vào đánh lái ra liền.
Sao anh chủ không dìu cho vào luôn cái ngã ba đó luôn.
![]()
Nếu TH lầm thiệt thì lúc đó lái xe bật đèn khẩn cấp lên thì OK ko các bác?
Mà đây cũng là cái tội thích ôm làn trái nè. Tới chừng muốn rẽ phải thì vướng xe sau. ko chuyển làn được để vào đường rẽ cho kịp.
Chỉnh sửa cuối:
Nhân tiện, phương án nào nếu lỡ đi gần hớ Exit trên CT đây các bác?
A - Tấp cắt đầu
B - Thắng dúi dụi rồi tính sau (A & B: mấy anh xe sau thông cảm nha)
C - Nhẹ nhàng từ tốn tấp vào rồi... giựt số de!
D - Đi luôn (an toàn nhất, tốn kém nhất)
Nhưng công nhận bác trong clip yếu quá, biết sắp "ra" rồi mà không biết kìm hãm và chọn tư thế (lane) phù hợp!
A - Tấp cắt đầu
B - Thắng dúi dụi rồi tính sau (A & B: mấy anh xe sau thông cảm nha)
C - Nhẹ nhàng từ tốn tấp vào rồi... giựt số de!
D - Đi luôn (an toàn nhất, tốn kém nhất)
Nhưng công nhận bác trong clip yếu quá, biết sắp "ra" rồi mà không biết kìm hãm và chọn tư thế (lane) phù hợp!
ai chả có khi lạc vì đường mới kể gì 40s hay 20s. Biết đâu người ta nhìn để xin lỗi, suy diễn không có đúng đâu@Mình không thích đăng hình ảnh kiểu này, vì từ khi lấy bằng, sờ tay vào volang lần đầu cho tới khi lái xe thành thạo ai chẳng có lúc nhầm đường hay sơ ý thiếu quan sát như tài này, có điều Bác tài này tầm 40s rồi chứ không còn trẻ, Bác chạy như vậy nhưng khi mình lên ngang xe Bác, nhìn sang, Bác chẳng cảm thấy mình sai, Bác nhìn mình kiểu mày chạy CCC gì làm vướng đường tao . Mình về cứ nghĩ mãi hay Bác cho rằng cao tốc là đường nhà Bác, chạy kiểu gì cũng được.
https://youtu.be/NNgloNs71P8
40 tuổi tức là sống năm 16 tuổi được 24 năm chứ ko phải 40 tuổi nha bác. Thông cảm trẻ trâu hồi 16 nó vậy hehehehe 
