bà 2 của chồng em lội suối
lên đường vào làng trong
Sau khi tặng quà cho 80 hộ dân ở đây, đoàn tiếp tục đi vào làng trong, đây là lần đầu em biết đến câu băng rừng lội suối
Lần lượt từng em băng suối trong sự phấn khích của các bác tài và sự hồi hộp của những người yếu bóng vía như em khi từng chiếc xe băng qua 2 con suối lớn

lên đường vào làng trong
Sau khi tặng quà cho 80 hộ dân ở đây, đoàn tiếp tục đi vào làng trong, đây là lần đầu em biết đến câu băng rừng lội suối

Lần lượt từng em băng suối trong sự phấn khích của các bác tài và sự hồi hộp của những người yếu bóng vía như em khi từng chiếc xe băng qua 2 con suối lớn

Last edited by a moderator:
Cả đoàn chưn dài chưn ngắn đều offroad như nhau
Đoạn đập tràn này quá quen thuộc với ranger đỏ
Đoạn đập tràn này quá quen thuộc với ranger đỏ



Last edited by a moderator:
Úi hai bác kiếm chỗ nào Off như đi Off road vậy ... em thì xót v2 lắm chắc không dám chạy chỗ này
Hihi, hổng phải off bác Mạnh ui, bọn em đi từ thiện ở khu đồng bào dân tộc Mạ, cách suối Vàng 20km đường vô rừng nên nhìn giống offroad vậy đó. Nhìn bà 2 te tua xót thì có xót, nhưng mà cảm giác hồi hộp lẫn sung sướng pha trộn bác ạ, thích nhất là bà 2 băng qua suối nước chạy rất mạnh, đường sình lầy và trơn trợt nữa, có vậy mới thấy SANTAFE cũng offroad được, keke
Last edited by a moderator: