Sao mấy anh ấy lại ngoan ngoãn đi chết thế nhỉ ? 250 anh kiểu gì cũng phải thịt được vài chuc thằng IS !Ko hiểu gì hết bác!?
Các anh í quan niệm ko chống trả thì sẽ đc gặp thánh Alad, và ko bao giờ bị xxx thổi đó bácSao mấy anh ấy lại ngoan ngoãn đi chết thế nhỉ ? 250 anh kiểu gì cũng phải thịt được vài chuc thằng IS !
Não bị ngâm rượu thuốc thánh hết rồi bác ạSao mấy anh ấy lại ngoan ngoãn đi chết thế nhỉ ? 250 anh kiểu gì cũng phải thịt được vài chuc thằng IS !
Nó lường trước sự phản kháng trước cái chết của 250 ng là ghê gớm lắm , nên em nghĩ trước đó cho uống (hoặc tiêm) thuốc làm mất tri giác , lúc đoàn người đi vật vờ như thằng nghiện . Ko thể hiểu dc giữa thời đại này , lại có hành động như thời trung cổ .!Sao mấy anh ấy lại ngoan ngoãn đi chết thế nhỉ ? 250 anh kiểu gì cũng phải thịt được vài chuc thằng IS !
Trước cũng chết, sau cũng chết. Sao lại chọn cái chết đơn giản là nằm phơi dái cho người khác bắn zậy trời. Ngu