madguy nói:@@@@Thông tin từ một người dân chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đang ở trong nhà sửa chữa lại mấy tấm tôn đã hỏng để chuẩn bị đối phó với cơn bão số 8, thì nghe một tiếng “rầm” rất lớn. Tôi và bà con chòm xóm chạy ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe tải bẹp nát đầu, xe khách thì nằm lật ngay trên đường cùng với tiếng kêu cứu thất thanh của hành khách”.
Vậy mà cũng gọi là "chứng kiến sự việc"![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
"Chứng kiến sự việc " nhưng không phải từ đầu tới cuối (vụ này giống như "chuyện này đầu đuôi thế nào, kể khúc giữa nghe với " )
EM coi Thời sự trên HTV7 ngày nào cũng có ít nhất 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó ít nhất cũng 2 ngừ ra đi.
Nguyên cớ thế nào, cứ chờ điều tra làm rõ, nhưng với dân thì nhanh nhất là: Xui. Lo mà đóng phí đi, 8 làm gì chuyện xui rủi? Ngày nào cũng xui mà, xui rồi, xui nữa, xui quài, xui miết, xui triền miên. Mịa xui kiểu đó sao chịu nỗi? Không nỗi cũng phải chịu. Bà mẹ thằng xui.
em nghĩ nếu sd 2B+4C thì ok, sẽ khong tai nạn nữa (giống như avatar của bác).....Tuat70 nói:Càng ngày càng thấy nguy hiểm hơn .