Tết nhất rồi, mặc dù đã cẩn thận, từ từ mà chạy, nhưng do bà con tất niên, chén chú chén anh liên tục nên tai nạn rất dễ xảy ra.
Em hay đi đường này gặp tình huống tương tự vậy nhiều lắm, cái này em nghĩ 1 người chuyển làn không quan sát, một người thì cố vượt, đừng nghĩ rằng làn xe con thì xe tải nó không dám qua kẻo có ngày mang hoạ. Cẩn thận 1 chút vẫn hơn các bác ạ
Tối qua tầm 9g00 đón F1 đi học về, em chứng kiến 1 nạn nhân nằm ngang đường ngay gần chùa 1 cột Thủ Đức, có lẽ 2 xe 2B tông vào nhau. Nạn nhân không nhúc nhíc gì cả. Đoạn đường này có nhiều giao cắt ngã 3 với các con đường từ trong làng Đại học ra, các xe 2B băng ra rất nguy hiểm, còn nữa làng Đại học giờ được đổi tên là làng ăn uống nên nhiều bác xay xỉn chạy xe rất bạt mạng.
Các bác chú ý khi chạy xe ngang khu vực này nhé.
Các bác chú ý khi chạy xe ngang khu vực này nhé.
Lúc tối hôm qua đang đi trên đường Lê Văn Khương, Q.12 thì có chú chạy 2b chạy xiên xỉa lượn qua mặt trước đầu xe em cái vèo với tốc độ chóng mặt, tới trạm xe bus Thới An gần ngã 3 LVK - Nguyễn Ảnh Thủ thì thấy phía trước bu đông, lại gần thì thấy chú em nằm đo đường, xe nó nằm bên lane bên kia, mặt mài máu me nằm 1 chổ, xe và nón BH nát vụng, người đàn ông bị nó tông cũng nằm đơ luôn.
Thiết nghĩ sao nó ko tông cột điện để người khác ko bị liên luỵ. E thường hay đi đường Lê Văn Khương nên thấy dân tình ở đây đi xe rất ẩu, tai nạn thường hay xra ở kv này.
Thiết nghĩ sao nó ko tông cột điện để người khác ko bị liên luỵ. E thường hay đi đường Lê Văn Khương nên thấy dân tình ở đây đi xe rất ẩu, tai nạn thường hay xra ở kv này.