Đường này mà container đi thì các phương tiện khác trốn hết Bác ơi. Do họ có dự án mở đường ĐXH nên họ cấm đó các Bác em làm bên Viễn thông nên họ yêu cầu bên em di dời các công trình ngầm hiện hữu để dành quỹ đất để mở đường. Theo em có khã năng nó cấm chiều đi về cao tốc vừa triệt các Bác né trạm thu phí vừa để giảm lưu lượng xe qua lại, họ đã treo băng cron thông báo nhưng không có ngày nào cấm họ sẽ niêm yết sau. Tuyến đường này em hay đi và về khi đi cao tốc coi như mất một tuyến sau nay xe sẽ dồn về hướng Cát Lái em dự kiến sẽ kẹt xe dài dài Bác ạ. NẢN TOÀN TẬP LUÔN.
Anh viết dài và nhiều thông tin. Nhưng cấm thế thì dân ở Phước Bình Phước Long A đi về Phước Long B thì đi đường nào?
còn ai bảo anh trốn vé cao tốc? Anh k thấy camera gắn dày đặc ở các hang cùng ngõ hẻm ngoài rạch chiếc sao? Kiến cũng không trốn thoát chứ ở đó xe.
Người ta đi cao tốc tới MK hoặc Bình Thái quẹo vô thì trốn làm sao?
khu reivie cover nhà giàu, nhà 20 tỏi / căn chắc giờ còn 2 tỏi vì cái bảng cấm ngu ngốc này.
Nhẹ nhàng thôi bác. Để em giải thích lại cho bác để khỏi hiểu lầm em nhé:Bác dựa trên cơ sở nào mà nói em trốn vé thu phí, Bác nên rút lại comment của Bác nhé phát biểu như vậy đụng chạm lắm. Tôi có quyền tự do đi lại tuyến đường tôi thích và tiện lợi, báo cho Bác biết tôi mua vé Quý khi qua trạm thu phí. Chuyện tôi trao đổi thông tin với anh em O S nó đâu có liên quan gì đến chuyện thu phí đâu mà Bác phán tôi trốn.
Bác nói đoạn 1: …vừa triệt các Bác né trạm thu phí vừa để giảm lưu lượng xe qua lại…
Em giải thích: “còn ai bảo anh trốn vé cao tốc?” Em xin lỗi em dùng văn nói nên bác hiểu lầm> Ý em là: Ai bảo anh là anh em (tức các bác tài) trốn vé cao tốc?
Như vậy từ câu nói của bác là triệt các bạn trốn vé, em giải thích là không có ai trốn được cả vì camera đặt kín rồi. Để em đi đến kết luận lớn: cấm đường không liên quan gì đến việc thu phí trạm xa lộ hà nội cả. Mấy ông tram thu phí còn mong xe đông để thu nhiều tiền.
Vậy em khỏi rút lại comment nhé. Thân.