Pác đưa giấy tờ là đúng rồi. Pác mà cãi thêm là mấy anh dơ tay vào mặt mất công lắm
Làm xxx lớn thiệt!
Cứ muốn ngừng xe nào thì ngừng nhỉ? Nhầm thì thôi! Ăn nói thì quát quát vô mặt người dân!
Cứ muốn ngừng xe nào thì ngừng nhỉ? Nhầm thì thôi! Ăn nói thì quát quát vô mặt người dân!
Chỉ sợ đi bộ mà cũng đập mặt vô gậy thôi!Pác đưa giấy tờ là đúng rồi. Pác mà cãi thêm là mấy anh dơ tay vào mặt mất công lắm
Sợ ý mà, nó nổi khùng giơ tay giơ chân hơi cao thì thiệt thânbác ngọt pro quá + giọng nói thỏ thẽ giống như con gái ý, kkk
Bọn này cũng biết dò xét thái độ người dân, thấy cứng nó buông, bác chủ có giọng nói thánh thót ngan già nên bọn nó không sợ, lỡ thổi vào rồi nên sửa quê bằng cách kiểm tra hành chính ( xem có phải kinh doanh hợp đồng du lịch hay không) vừa đở quê vừa đở phải xin lỗi.
Có lần mình đi xe máy gần Nhơn Trạch bị bọn áo xanh không bảng tên thổi vào, báo lỗi xe không gương và mũ bảo hiểm sai quy cách ( họ nói là mũ của xe đạp, tuy rằng nó cứng hơn mũ thường) lỗi lấn làn được bỏ qua ( vì nó thổi cả đống xe máy lấn hết làn nên mình phải chạy ra ngoài một đoạn ngắn) thằng xem giấy tờ mình cầm biên bản giả vờ ghi, mình nghi ngờ đòi xem mẫu biên bản thì nó giấu đi không ghi nữa, nói là sẽ giải quyết nhanh bằng cách đưa cho nó 750k (???)
Ví dụ mình không đội mũ BH thì hết bi nhiêu nhỉ? từ 100-200k, không gương thì nhớ mang máng chỉ vài chục. Đề nghị nó ghi biên bản thì nó không ghi, đứng trả giá như hàng tôm cá, giảm dần xuống 500k, rồi 200k. Mình mở cốp xe máy đổi cái mũ khác, lôi máy ảnh lên đeo vào người( vặn cái zoom ra dài hết cở cho hoành tráng) nó thấy vậy vội trả giấy tờ cho mình đi ngay, mình thử móc 200k cho nó mà nó không dám cầm.
Có lần mình đi xe máy gần Nhơn Trạch bị bọn áo xanh không bảng tên thổi vào, báo lỗi xe không gương và mũ bảo hiểm sai quy cách ( họ nói là mũ của xe đạp, tuy rằng nó cứng hơn mũ thường) lỗi lấn làn được bỏ qua ( vì nó thổi cả đống xe máy lấn hết làn nên mình phải chạy ra ngoài một đoạn ngắn) thằng xem giấy tờ mình cầm biên bản giả vờ ghi, mình nghi ngờ đòi xem mẫu biên bản thì nó giấu đi không ghi nữa, nói là sẽ giải quyết nhanh bằng cách đưa cho nó 750k (???)
Ví dụ mình không đội mũ BH thì hết bi nhiêu nhỉ? từ 100-200k, không gương thì nhớ mang máng chỉ vài chục. Đề nghị nó ghi biên bản thì nó không ghi, đứng trả giá như hàng tôm cá, giảm dần xuống 500k, rồi 200k. Mình mở cốp xe máy đổi cái mũ khác, lôi máy ảnh lên đeo vào người( vặn cái zoom ra dài hết cở cho hoành tráng) nó thấy vậy vội trả giấy tờ cho mình đi ngay, mình thử móc 200k cho nó mà nó không dám cầm.
Vậy là sao ?
- Dân ko có quyền kiểm tra chuyên đề nữa ?
- Nhiều thằng đứng chốt thì thằng nào thích ra làm việc cũng đc, ko phải mỗi thằng mỗi chào ?
- Có quyền dừng xe ktra giấy tờ bất kỳ ?
Nhờ bác @TOAGT vào giúp ace phản biện 3 vấn đề trên để ace có thêm KN. Xin cảm ơn !
- Dân ko có quyền kiểm tra chuyên đề nữa ?
- Nhiều thằng đứng chốt thì thằng nào thích ra làm việc cũng đc, ko phải mỗi thằng mỗi chào ?
- Có quyền dừng xe ktra giấy tờ bất kỳ ?
Nhờ bác @TOAGT vào giúp ace phản biện 3 vấn đề trên để ace có thêm KN. Xin cảm ơn !
Đau đầu là không biết vịnh vào đâu để thịt tụi này việc người dân có được xem kế hoạch hay không đó mấy bác ơiVậy là sao ?
- Dân ko có quyền kiểm tra chuyên đề nữa ?
- Nhiều thằng đứng chốt thì thằng nào thích ra làm việc cũng đc, ko phải mỗi thằng mỗi chào ?
- Có quyền dừng xe ktra giấy tờ bất kỳ ?
Nhờ bác @TOAGT vào giúp ace phản biện 3 vấn đề trên để ace có thêm KN. Xin cảm ơn !
chắc phải viết "tâm thơ" cho thủ tướng PhúcĐau đầu là không biết vịnh vào đâu để thịt tụi này việc người dân có được xem kế hoạch hay không đó mấy bác ơi. mặc dù em có nhắc việc tiếp cận thông tin hay người dân có quyền giám sát cann nhưng vẫn chưa có chôc nào qui định cụ thể cho phép cho ta xem kế hoạch chuyên đề.. và bọn xxx thì bẩu chúng ta chưa có thẩm quyền ktra
![]()