Anh này nghe lời vợ ghêBác đón em sợ tới sáng mới về được tới nhà.
P/S có anh bạn đi nhậu sáng về gõ cửa, vợ ra mở cửa hỏi:
- anh đi nhậu sao giờ này mới về?
- tại em dặn đi nhậu không được về muộn nên anh đợi sáng về sớm.
Bác đón em sợ tới sáng mới về được tới nhà.
P/S có anh bạn đi nhậu sáng về gõ cửa, vợ ra mở cửa hỏi:
- anh đi nhậu sao giờ này mới về?
- tại em dặn đi nhậu không được về muộn nên anh đợi sáng về sớm.
OKBác nhắc sớm quá vậy. Tới đó...nhắc lại nghen.
Em sợ quên![]()
Mà không sớm đâu, tháng 12 dương lịch là nhiều việc liên quan tới nhậu lắm bác.
Nhắc dần là vừa phải không ạ.
Ối giời các bác cứ khéo lo.
Đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà uống 1-2 lon vô lái xe ko được. Quan trọng là cách mình lái sau khi uống bia uống rượu thôi. Như biết mình uống vô rồi thì đi chậm 1 chút, đi kĩ hơn 1 chút, thấy xe đằng trước thì giữ khoảng cách xa chút v...v
Em tết nào cũng làm chục lon rồi lái xe đi về thậm chí qua chỗ khác thêm chục lon nữa vẫn chạy xe về nhà tốt, mấy năm nay như vậy rồi, có sao đâu?
Lúc lái cứ lẩm nhẩm trong đầu "uống bia rồi, phải lái kĩ nha ku" v...v là được thôi.
Đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà uống 1-2 lon vô lái xe ko được. Quan trọng là cách mình lái sau khi uống bia uống rượu thôi. Như biết mình uống vô rồi thì đi chậm 1 chút, đi kĩ hơn 1 chút, thấy xe đằng trước thì giữ khoảng cách xa chút v...v
Em tết nào cũng làm chục lon rồi lái xe đi về thậm chí qua chỗ khác thêm chục lon nữa vẫn chạy xe về nhà tốt, mấy năm nay như vậy rồi, có sao đâu?
Lúc lái cứ lẩm nhẩm trong đầu "uống bia rồi, phải lái kĩ nha ku" v...v là được thôi.
Ngày xưa mình cũng vậy, uống xong chạy xe vô tư.Ối giời các bác cứ khéo lo.
Đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà uống 1-2 lon vô lái xe ko được. Quan trọng là cách mình lái sau khi uống bia uống rượu thôi. Như biết mình uống vô rồi thì đi chậm 1 chút, đi kĩ hơn 1 chút, thấy xe đằng trước thì giữ khoảng cách xa chút v...v
Em tết nào cũng làm chục lon rồi lái xe đi về thậm chí qua chỗ khác thêm chục lon nữa vẫn chạy xe về nhà tốt, mấy năm nay như vậy rồi, có sao đâu?
Lúc lái cứ lẩm nhẩm trong đầu "uống bia rồi, phải lái kĩ nha ku" v...v là được thôi.
Uống ít thì không đã, vui thì phải uống cho đủ đô. Thấy nhiều người uống như mình gây tai nạn đâm ra ớn. Nhất là từ ngày có vụ thổi kèn 18 triệu+.... nên bỏ.
Cách đây chưa lâu có vụ uống rượu gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm cũng là bài học cho mình.
Cũng hên, bạn bè thông cảm không ép nên cũng đỡ.
Cách đây chưa lâu có vụ uống rượu gây tai nạn ở hầm Thủ Thiêm cũng là bài học cho mình.
Cũng hên, bạn bè thông cảm không ép nên cũng đỡ.
Vụ hầm Thủ Thâm là quá tốc độ bác ơi.
Em uống vào em biết em đã uống nên em đi chậm thôi... làm sao quá tốc độ gây tai nạn đc...
Đây nè bác.Vụ hầm Thủ Thâm là quá tốc độ bác ơi.
Em uống vào em biết em đã uống nên em đi chậm thôi... làm sao quá tốc độ gây tai nạn đc...

Thì do ảnh chạy quá nhanh đó.Đây nè bác.
View attachment 860225
Còn em khi xỉn vô lúc nào cũng tâm niệm đi chậm hết...