em biết vài loại : đầu tiên là chó nè, bò nè, trâu nè, heo nữa.., hình như lũ bốn chân thì em thấy đều có đuôi, người ta hay gọi chung là súc vật, hay gia súc đó bác.Làm gì hận người ta dzữ vậy? Nằm 10 ngày luôn! Khổ mấy chú công bộc của dân giờ làm bậy dân ko tin nữa rồi, đến cái máy bắn tốc độ giờ dân kêu là máy chụp hình!? Mà mượn ra đường ko biết xài dân nó chửi cho cụp đuôi! Biết loài nào có đuôi ko?
sáng này mới mém bị hốt,nhìn vô trong toàn là các mợ giải thích mà múa tay chân ghê lắm chắc đang giảng
thiếu dzồi, tối tối cứ 20h-23h là luân phiên đứng khu vực Nguyễn Chí Thanh trải dài từ đầu vòng xoay, đến cổng nhà máy bia Sài Gòn nhóeTình hình sau 10 ngày nằm vùng đường LTK thì em không thấy các anh xxx đứng nữa các bác ạ. Giờ các anh chuyển qua Bắc Hải - Thành Thái để bắt không xi nhan
Ý bác là con ch ó chứ gì???Làm gì hận người ta dzữ vậy? Nằm 10 ngày luôn! Khổ mấy chú công bộc của dân giờ làm bậy dân ko tin nữa rồi, đến cái máy bắn tốc độ giờ dân kêu là máy chụp hình!? Mà mượn ra đường ko biết xài dân nó chửi cho cụp đuôi! Biết loài nào có đuôi ko?
Con thằn lằn ông ơi !Ý bác là con ch ó chứ gì???
Tuần sau gì bác, trưa em mới đi ngang LTK khúc Bách Khoa nè, thấy đang ngoắc 1 em gái SVEm cá với bác , tuần sau thì lại ra LTK thôi![]()
NTD PT vẫn còn nghe bác, hôm qua em đi còn thấy tiếc là không ngóc em vào. Lấy miếng tôn công trường che lại mới ghê chứ. Trời nắng quá chứ không em cũng quay lại lần nữa.