Hạng D
16/7/13
1.304
16.234
113
Em thì chỉ có bổ xung thêm1 cái sướng:....chở F1...éo sợ bọn trẻ trâu...đầu đất chạy ẩu....bọn mày có ngon cứ phang vào bố...bố có nguyên cái khung sắt bảo vệ....có bảo hiểm hai chiều...đụng vào..bọn mày chỉ từ chết đến bị thương.....hahahah
 
Hạng C
18/12/14
714
9.166
93
42
E mới đi dc nửa năm, Tết vừa rồi làm mấy tour du lịch cảm giác nó tự do sướng gì đâu! Nhất là cảm giác khi xổ đèo Khánh Vĩnh, hay đang ucf ở Ho Tram strip nổi hứng lên đi Long Khánh thế là cả nhà cùng đi. Muốn đi đâu thì đi khakha.
Nói các bác ko tin chứ nhà e ở BD, lúc chưa có 4b e hay chở 2 F1 và bà cả đi Nhi Đồng 2 khám bệnh bằng 2b, thằng lớn ngồi trước nó có tật là ngủ gục lúc đi về, thế là cả 4 mạng người nhà e phụ thuộc vào duy nhất tay phải lái xe, tay trái đỡ đầu thằng ngủ gục. Xui xui mà thằng tóc xanh tóc đỏ trong nó phi ra thì...
Vậy nên e quyết phải xúc 4b ngay, dù tiền mới chỉ có 1 nửa, dù số tiền ấy mà đầu tư 2 miếng đất hàng xóm thì giờ kiếm ít nhất cũng 60 củ, nhưng phải xúc và ko ân hận các bác ah! Vì "safety first"
 
Hạng C
15/6/13
772
524
93
Em có f1 thì cũng làm 1 em 4b, đi cảm thấy an toàn và thoải mái, ngồi có máy lạnh, nghe nhạc, hoặc dự định đi đâu cũng chẳng cần quan tâm thời tiết.
 
Hạng D
23/11/10
1.201
1.268
113
HCM
Em hiểu sâu sắc các cảm nhận của bác. Em mới đi được 8 tháng và vẫn còn 4b-2b như bác nhưng tỉ lệ 2b chỉ là 1/5 ngày làm việc thôi. Bác cho em hỏi cái xe đạp gập của bác mua ở đâu, bao nhiêu ngân lượng vậy bác? bác cho em hỏi chỗ và giá để em tham khảo vì em cũng đang rất cần cái đó. nếu được thì bác cho em cái hình để em tham khảo. em đi sedan chắc là đủ bỏ vào cốp
Bác liên hệ bác này @Phuong Carall
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Cái hồi nhà mình chỉ có 2b, một lần đi đám cưới về, F1 của em 4 tuổi bảo với ba mẹ rằng; con thích đi ô tô, mình hỏi tại sao, f1 bảo đi ô tô mát hơn. Mình thấy có lý, trẻ con thì nghĩ đơn giản hơn và cũng thực tế phết.
 
  • Like
Reactions: Tucsonden
DSG confirmed
Hạng C
13/11/13
709
571
93
thớt tâm sự này hay hơn mấy thớt tào lao chửi nhau nè .... chủ thớt học đc nhiều quá. E chạy đc 7 năm mà chỉ học đc tính ít nói hơn mà thôi ... trừ lúc nhậu :)
 
Hạng B2
10/11/14
222
141
43
47
em cũng tâm sự tí
từ lúc mua 4 bánh: tốn xiền hơn, tốn thời gian đi chơi nhiều hơn, gia đình vui vẻ relax hơn, phấn đấu để kiếm tiền hơn trước.
xin hết
 
  • Like
Reactions: Tucsonden
Hạng B2
25/2/13
176
87
28
35
www.otosaigon.com
Em thấy 4 bánh cũng có nhều cái lợi lắm chứ...sáng đi làm rồi tối về trời mưa mà đi xe máy vô vàn điều khổ các bác ạ...Em đang ráng phấn đấu kiếm em xe cỏ thui...có 4 bánh chở gia đình đi chơi đối với em là hạnh phúc nhất các bác ạ.!!!Chúc sức khoẻ các Bác.!!!