Hạng C
2/12/18
959
567
113
41
Nhìn vụ việc đơn giản sao toà sơ thẩm lại không biết ta...có gì đó sai sai....chăng...
 
Hạng C
13/3/15
944
18.281
93
Đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền nhưng tiêu tiền kiểu này thì thực sự cần học lại !
Đừng bao giờ dạy nhà giàu cách tiêu tiền, bởi vì , thằng nào ngu thằng ấy chịu, dạy làm gì !? :D
 
  • Like
Reactions: van anh1
Hạng D
21/3/16
1.014
665
113
Chỉ là đổi màu mà chưa làm thủ tục đổi trên giấy đăng ký . Hợp đồng ghi điều khoản rõ ràng vậy mà ông mua còn vác mặt đi kiện là kiện cái gì. Rồi ông sơ thẩm cấp thành phố cũng mù chữ luôn, phán quyết phúc thẩm là hợp lý.
Ông kia chắc cũng làm nghề gì đó về xe pháo. Nếu ông buôn xe cũ thì ai dám choi với ông?
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.818
12.061
113
Vậy mà toà án vẫn phán vô hiệu hợp đồng là sao. Cùng 1 toà án. 2 lần phán ngược nhau hoàn toàn. Cái hợp đồng có mấy trang giấy
Mấy cái toà quận huyện là nó dở tệ à mấy bác ơi, nó viết cái thư triệu tập còn sai lên sai xuống. Đi hầu toà có mà mắc mệt.
Án gì cũng xử lơ mơ, thẩm phán mà cỡ 35 40 tuổi không, trình lại kém biết gì mà xử, toàn phải đi lên toà án cấp cao mới chuẩn thôi. Em bị 2 lần rồi. Nhưng vì theo luật phải qua toà địa phương thì mới được lên toà cấp cao nên đành cắn răng. Hầu toà đã khổ mà hầu toà dỏm còn mệt gấp đôi. Các bác mà xem án thì 80% các vụ án xử ở toà quận huyện đều tào lao.
Còn toà cao xử thì không xuể biết bao nhiêu là vụ. Nên ai bị ra toà là kể như xác định không dưới 5 năm cuộc sống đảo lộn, chỉ riêng chờ toà xử xong vụ này đến vụ kia rồi đến vụ mình cũng là đủ chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
9/4/08
683
382
78
Bên bán có dàn xếp với bên mua không? không lẽ hợp đồng có mấy trang không đọc được?