Trông hiện đại và thực sự hiện đại nó cách xa nhau lắm nha bác.em lại thấy hay. hôm qua Myanmar, thấy toàn oto, trông hiện đại.
Cả cái hành tinh này, chỉ có 1 mình đất nước chúng ta là có kiểu giao thông biến tướng, hỗn loạn và khủng khiếp như bây giờ. 1 ngày có 24 mạng bị cán chết, đây toàn là những người lao động chính trong xã hội. Gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển tương lai của đất nước.
Kiểu như anh Hoa kỳ cho dân nghịch Súng để rồi gần 13k nhân mạng hy sinh, kích thích tiêu dùng và việc làm cho đất nước họ!
Điều này chỉ xảy ra khi hệ thống giao thông Công cộng phát triển tốt!
Mong rằng, sớm thành hiện thực!!!
Kiểu như anh Hoa kỳ cho dân nghịch Súng để rồi gần 13k nhân mạng hy sinh, kích thích tiêu dùng và việc làm cho đất nước họ!
Điều này chỉ xảy ra khi hệ thống giao thông Công cộng phát triển tốt!
Mong rằng, sớm thành hiện thực!!!
E cũng là dân tỉnh nhưng sống ở sg, cũng đi xe máy như bao người, nhưng nếu cấm thì e ủng hộ, e sẽ đi phương tiện công cộng, nhưng hy vọng là sẽ dc phục vụ tốt. Nói gì thì nói chứ lúc tết tây vừa rồi e thấy SG nó yên bình làm sao, chỉ có số ít ng ở SG và họ chạy xe rất thong thả dù đường vắng hoe, chứ ko như mấy sửu nhi hễ đường trống là phóng bạt mạng! Cấm xe máy bớt đi để có 1 văn hóa đi oto. Xe máy: đậu vỉa hè, lòng đường, chen lấn, leo lề, vượt đèn đỏ, phóng nhanh gây tai nạn, bị tai nạn thì thương tích nặng, xe nhiều gây chật chội, lượng khí thải cao, tốn kém..... nên hạn chế bớt mấy ngày trong tuần!
Vậy là có "người sài gòn" thiệt hả ta ? Sống bao nhiêu năm thì được gọi là người SG hả anh ?Chính xác! Lễ Tết đường phố Sào Gòn mới thơ mộng làm sao. Những ngày đó em tranh thủ đi 2 bánh lòng vòng các khu trung tâm nhìn ngắm thật kỹ nhà cửa 2 bên vì ngày thường toàn cắm đầu xuống đất tìm chỗ chen nhau mà đi.
Trả lại Sài Gòn cho tui, xin lỗi các bác dưới Tỉnh nha : "Các bác về quê hết đi cho em nhờ("
Xã Hội phất cmn triển kiểu j éo cân bằng, chỗ thì nhúc nhích ko dc, chỗ thì cò bay thẳng cánh.
Tại em điều hành bộ máy chưa tốt, tại em cả!Chính xác! Lễ Tết đường phố Sào Gòn mới thơ mộng làm sao. Những ngày đó em tranh thủ đi 2 bánh lòng vòng các khu trung tâm nhìn ngắm thật kỹ nhà cửa 2 bên vì ngày thường toàn cắm đầu xuống đất tìm chỗ chen nhau mà đi.
Trả lại Sài Gòn cho tui, xin lỗi các bác dưới Tỉnh nha : "Các bác về quê hết đi cho em nhờ("
Xã Hội phất cmn triển kiểu j éo cân bằng, chỗ thì nhúc nhích ko dc, chỗ thì cò bay thẳng cánh.
Em ngàn lần xin lỗi bác để em rút kinh nghiệm cho nhịm kỳ sau
Chỉnh sửa cuối:
Có hộ khẩu và nhà dưới đất....Vậy là có "người sài gòn" thiệt hả ta ? Sống bao nhiêu năm thì được gọi là người SG hả anh ?
ĐN vậy được chưa???
Ồ may quá , vậy em là "ngừi SG " rồi !Có hộ khẩu và nhà dưới đất....
ĐN vậy được chưa???
Tại vì em mới ở SG có 20 năm thui nên hơi nhột !