cấm xe đạp thì đi bộ rần rần ngoài đường, cấm đi bộ luôn cho chết moẹ hết . chứ không thôi chả biết thằng nào đi bộ đi làm, thằng nào chuẩn bị biểu tình . móa, em giao nước tinh khiết chắc lấy vào 7000 bán ra 20k quá, chứ đạp xe đạp chở 2 bình đi 2 cây số rồi đi về về là óe đi nổi đâu . ai sống bên kia các cầu cao và dài như cầu phú mỹ thì bán nhà đi, sau này đạp xe qua cầu mua nước, mua gạo, đưa con đi học thì đạp xe vãi cả đống ra quần .
Anh không phải lo đâu. Lúc đó nghề bán nước sẽ tự giải tán. Người ta sẽ mua thiết bị về tự lọc. Có người ví von: uống nước bình giống như đi xe ôm. Uống nước tự lọc giống như tự mình lái xe hơi riêng.