Em chỉ ngại nhất chở người khác lên xe em mà kêu họ đeo dây. Nhắc thì sợ họ chửi, hoặc cười mình, em đã bị với ông cậu ngồi bên phụ, nhắc ổng bực em chớ. Vn mình nên tuyên truyền nhiều clip hậu quả khi không đeo dây an toàn nhiều lên mới mong cảnh tỉnh. Con em đứa 3 đứa 5 và gấu mẹ lên xe ngồi băng sau em bắt đeo hết, giờ tự giác rồi hay lắm. Có lần em thắng gấp và bị nảy tưng mạnh lên nhờ đeo dây mà không sao. An toàn cho bản thân mình mà sao nhiều người coi quá nhẹ. Em nhớ vnexpress có đăng 1 clip sinh viên bên nước ngoài họ làm cái giàn trượt để test khi bị thắng gấp thì như thế nào, cái ghế chỉ di chuyển 4km/h nhưng khi khựng lại gấp cũng đủ làm người ngồi trên nó bay về trước giật mình. Còn xe mình giờ chạy cả 120 km/h. Có gì thì hậu quả rất ....