lại là ý thức!phantan nói:Lái xe vịt sử dụng sb rất khôi hài...:
- Trong đô thị kẹt cứng hay bò như đi đêm...Cài.
- Ra ngoại thị...gở ngay dù chạy như tên bắn.
- Sb không phải cài mà quàng chiếu lệ.
- Chạy đêm thì gần như Sb không có.
Khi xãy việc thì....Giá như..
quachbachlong nói:từ hồi biết lái xe tới giờ thà ngồi ghế sau thì thôi chứ ở ghế trước là em lúc nào cũng đeo seat belt.Em chả thấy có cái gì lấn cấn cả, còn cảm thấy thoải mái.Em dị ứng nhất là những người lên xe e cài seat belt mà không đeo lại ngồi đè lên.Đeo seat belt cũng như đội nón bảo hiểm khi đi 2b, thể hiện tinh thần trách nhiệm với bản thân mình!
Bác ơi, kể cả ng hàng ghế sau thì cũng phải cài dây an toàn. Khi có va chạm mạnh thì ghế trước ghế sau ko có khác biệt lớn. Chưa kể trường hợp xe lật hoặc lộn vòng ! Lên xe em là em bắt tất cả mọi ng đeo seat belt hết !
Gánh hát nhà em thì tự giác thắt belt khi ngồi trước, nhưng ngồi hàng sau thì vẫn còn phải ép. Chỉ ngại khi có các cụ nhiều tuổi ngồi ghế trên, thắt vào các cụ lại gỡ ra bảo khó chịu, đi đường đến là khổ chỉ sợ thắng gấp một phát là chạy thẳng vô bệnh viện.
Bữa em ngồi lên cái xe Camry đời 9x, ngồi vào xe, đóng cửa là nó tự động siết seat-belt cho tài và phụ luôn

Cái này gọi là belt chạy phải ko bác?itmanvn 3 nói:Bữa em ngồi lên cái xe Camry đời 9x, ngồi vào xe, đóng cửa là nó tự động siết seat-belt cho tài và phụ luôn![]()
Vầy nè bácNewboy nói:Cái này gọi là belt chạy phải ko bác?itmanvn 3 nói:Bữa em ngồi lên cái xe Camry đời 9x, ngồi vào xe, đóng cửa là nó tự động siết seat-belt cho tài và phụ luôn![]()
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ScuosRQjw4I[/tube]
Đeo Seat belt và đội MBH là trách nhiệm của chúng ta với chính bản thân mình. E ko bao giờ bỏ qua 2 cái đó.