Chủ đề tương tự
Theo em biết thì không. Vì hôm trước em đi xuồng cao tốc từ FLC vào eo Kỳ Co, nhìn cái đường dốc chắc SUV 4WD may ra mới leo nổi. Tiếc là không chụp hình
Được!Cám ơn các bác.
Bác cứ đi theo đường bê-tông. Đi được 2/3 đường sẽ gặp trạm gác của Ban Quản Lý. Ở đây họ không cho mình tự vào. Hôm 2/7 vừa rồi em vào tới đó, trả 60K/người thì được chiếc Toyota Land Cruiser đời Tống chở vào tận nơi, chơi đã đời thì gọi xe vào chở ra trạm, không tốn thêm đồng nào.
Trừ khi bác chủ đi Lambo, gầm thấp quá. Chứ Sedan như Camry thì vô tư.Theo em biết thì không. Vì hôm trước em đi xuồng cao tốc từ FLC vào eo Kỳ Co, nhìn cái đường dốc chắc SUV 4WD may ra mới leo nổi. Tiếc là không chụp hình
À,có tấm hình do con em chụp, nhưng thiếu cái đầu dốc, nhìn bên ngoài dốc hơn nhiều:

Đường vào nè các bác:
Đường xuống bãi tắm (xe Land Cruiser 2 cầu chở xuống):

Đường xuống bãi tắm (xe Land Cruiser 2 cầu chở xuống):

Cái dốc xuống bãi tắm mà bác nói sedan leo (lúc đi ngược lên) vô tư thì em hơi e ngạiTrừ khi bác chủ đi Lambo, gầm thấp quá. Chứ Sedan như Camry thì vô tư.![]()
Cái dốc đó người ta đâu cho mình vào anh. Mình chỉ được vào từ cổng vào tới 2/3 đường à. Sau đó trả 60K/người, sẽ được xe 2 cầu chở vào tiếp.Cái dốc xuống bãi tắm mà bác nói sedan leo (lúc đi ngược lên) vô tư thì em hơi e ngại
PS, nhưng cá nhân em thấy cái dốc này chưa là gì so với đường vào Ma Rừng Lữ Quán ở Lâm Đồng, mà đường này xe em cũng chui vào rồi. Bác nhìn từ xa thì hơi "ghê", chứ tới gần nó chỉ ... "quá ghê" thôi.