bác này chắc làm sếp nègiadich nói:Ráng làm sếp đi rồi hưởng, ở dó mà lịt mịa, lịt cụ.
Em thấy chẳng cần phải sếp quái gì. Hôm thứ sáu tuần trước (11/10/13) em chờ phà Cát Lái hơn 45 phút (hướng về SG) vẫn có những anh tài củ chuối và không có văn hóa xếp hàng (không phải sếp) chạy vượt phải (không chịu xếp hàng), rồi cắt trái xen ngang, tức bỏ mẹ.
thứ 7 vừa rồi đi Mộc bài vừa ra khỏi tphcm hướng về Củ chi trên ql 22 xe cho chạy có 60, làn tải hạy 50, 1 chú biển xanh 80A chạy làn 50 mà quất bèo lắm cũng 70.
Qua địa phận Tây Ninh còn đuối hơn, hầu hết là 50, chỉ có vài đoạn 80, Ghé quán ăn chủ quán dặn chạy châm thôi đoạn này bắn tốc độ kinh lắm , nội thị chạy 50 toàn bị các chú xe khách biển 70 tin còi xin vượt liên tục, toàn phải lách vê lề trái nhường mấy chú. các chú ấy quất 70, 80.
Đúng là ko có luật pháp ở đấy.
Qua địa phận Tây Ninh còn đuối hơn, hầu hết là 50, chỉ có vài đoạn 80, Ghé quán ăn chủ quán dặn chạy châm thôi đoạn này bắn tốc độ kinh lắm , nội thị chạy 50 toàn bị các chú xe khách biển 70 tin còi xin vượt liên tục, toàn phải lách vê lề trái nhường mấy chú. các chú ấy quất 70, 80.
Đúng là ko có luật pháp ở đấy.
Sếp (cỡ giám đốc) của bác trong cty có được đi trễ, về sớm, đem đồ ăn vào phòng làm việc. Nghỉ nhiều ngày không xin phép không ?