Sim 3g hết hạn. TíP nhóe . BMT tới nơi thì trưa rồi. Cũng ko quen ai . Nên google ra dc cái ks Hùng Vương. Ở cũng tạm. Thang máy phà phà. Có 400ng. Sau đó đi cơm trưa

Chiều hỏi thăm đường vô bản Đôn. Chổ này toàn thiên nhiên. Đi cho biết. Đi theo gồ toàn chỉ vô đường làng. Haizzz. Do đi chiều 5 g nên mấy on voi đang lững thững về chuồng



Sáng hôm sau. Dậy sớm làm 1 cuốc vô thác Dray sap luôn cho đủ bộ
Vỏ mới mà như mòn.



Vỏ mới mà như mòn.





Attachments
-
39,8 KB Đọc: 5
Em ko nhớ bác ui. Tiếp tục về nha trangEm cũng chờ Bác trả lời địa chỉ quán cháo mà không thấy, hay không Ok hả Bác


