Hôm tập cho đứa bạn chạy, xe dán chữ tập lái trước sau rồi chạy, thấy bắt mấy xe mà xe mình bỏ qua ( chạy hơn 60), chắc thấy xe tập lái nên thôi cho đi luôn...
Thì có ai nói XXX nó bắt sai đâu? Nó bắt đúng, nhưng nó gài bẫy để người đi đường rơi vào, cụ thể là vụ chim mồi: nếu bạn cảm thấy việc chạy sau 1 chiếc xe tải với tốc độ rùa bò chừng hơn 10km/h trong vòng vài chục phút là thoải mái bình thường và không tốn thời gian thì comment này không dành cho bạn.Em đi đà lạt suốt có thằng nào bắn? Chạy đúng luật đúng tốc độ chả sợ con nào thằng nào
Chưa bao h thấy chim mồi đồng nai nó ra sao cả. Chỉ có ra bắc thì gặpThì có ai nói XXX nó bắt sai đâu? Nó bắt đúng, nhưng nó gài bẫy để người đi đường rơi vào, cụ thể là vụ chim mồi: nếu bạn cảm thấy việc chạy sau 1 chiếc xe tải với tốc độ rùa bò chừng hơn 10km/h trong vòng vài chục phút là thoải mái bình thường và không tốn thời gian thì comment này không dành cho bạn.
Cứ thủ camera hành trình và yêu cầu lấy biên bản thì cũng chẳng sợ.Bạn này chưa rõ thủ đoạn của XXX rồi: chim mồi, đặt máy bắn ở đoạn giới hạn tốc độ cao nhưng bắt ở đoạn khác v.v...
Replied by Otosaigon
Chim mồi thì kệ nó thôi, quay về up lên cho anh em chửi chơi.
Thì cũng giống như gặp ma vậy mà,Chưa bao h thấy chim mồi đồng nai nó ra sao cả. Chỉ có ra bắc thì gặp
không sợ thì không thấy ma mà càng sợ thì ma càng hiện lên nhiều.
“Cứng bóng vía” thì chẳng ma nào hiện lên cả, Ma có hiện lên cũng thành mà đói chạy dài.