Trầm tư chờ khách, nhưng em thấy ít người sử dụng dịch vụ này
đá 3 chồng tự tạo các bác ơi
em nhìn cứ thấy như bà già mặc váy,
tổng quan bãi biển
chỉ có nhiêu đó thôi
một góc khác, có thể thấy được độ trong của nước
rời hon Mun, sẽ tới hòn Một, mọi người được hứa hẹn 1 bữa ăn ngay trên tàu
nhìn hấp dẫn, nhưng hầu như mọi người không thể ăn vì say sóng
đây là món cầu gai, giá 100k, ăn sống không có mù tạt, cũng ngon, nên thử cho biết.
sắp tới ... hòn Một
ngang qua hòn Tằm
đặt chân lên bãi Tranh, trước mắt vẫn là hòn Tằm
bãi tranh êm đềm, bên kia cầu cảng là bãi tắm toàn sỏi, bên này toàn cát, em không biết có phải họ chở cát về đổ ở đây không
ở đây có đầy đủ dịch vụ, dù lượn, lặn ngắm san hô, ...
Giá lượn 1 lần bằng dù là 450k/người, cho thêm mấy bác tài khoảng 150k nữa thì được đi xa, rớt xuống biển nhiều lần
chuẩn bị
lên nào
đi xa dần
lên cao
đi xa tít
quay lại
rớt xuống nước
cho người ra lôi vào bờ, các bác xem thử là mấy phút ạ, cú vừa rồi 2 người hết 1.2 triệu!